Ảnh buổi off ngày 27.08.2006!!!

Ấy chết ấy chết, sao lại nói sếp thế. Sếp tự ái bây h cái bọn này [-x. Ko đc nói là giống Tàu. Nếu mà có giống thì là giống người Trung Quốc. Hiểu chưa???
Sếp mà tự ái lên, gửi đơn xin từ chức cho cấp trên là hết cả so với chả sánh đấy mấy ông tướng [-(
 
Tôi mà từ chức thì để các cô các cậu làm loạn lên ở đây hả :>. Tàu thì Tàu chứ, các cụ ngày xưa vẫn gọi thế thôi :))
 
Khờ khờ khờ.....thế thì em cũng phải công nhận là sếp giống Tàu :D. Không những bề ngoài giống, mà tính cách cũng giống nốt. Về sau sếp sắm cô vợ Tàu nữa là đủ bộ ;;)
 
Ủa, sao bà chị nắm rõ thế,;;) bề ngoài giống thì còn thấy,;;) chứ sao lại tính cách giống là seo, :-?, bà chị giải thích hộ cái đi, b-)
Ủa, mà anh từ chức thì vẫn còn chị Tr mờ, ;;), lo giề anh, ;;) Hay anh lo chị ý hiền quá, ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh từ đi cho đàn em lên tập sự cái.;;)
Bà chị Tr thì ko lo. [-x >:)
 
Oài, ông Lộc này ghê nhỉ, định tranh chức mod đây, :)) Cái gì mà ko lo chị Tr cơ? :-?
 
;;) thật ko em giai??? Em thử chưa mà biết?? Chị chưa thử nhưng mà nghe bà chị hăm dọa cho mấy câu chị cũng bỏ lun ý định thử "đập phát là chết" :D
 
Uầy, đập phát là chết cơ à, b-), ai mừ đánh em Bống, anh sẽ cho thử ko đập cũng chết đấy, :p :))
 
Vũ Hoàng Trung đã viết:
Uầy, đập phát là chết cơ à, b-), ai mừ đánh em Bống, anh sẽ cho thử ko đập cũng chết đấy, :p :))
Hic hic, còn có cả ko đập mà cũng chết hả, :-? anh hai mới luyện đc thế gì mới à, 8-}. Nghe ghê thật.
Lộc kia, cái giề mà đập phát chết luôn hả, b-)
 
Úi!:((
Nói theo khoa học thì chị Trang có khối lượng lớn, đập vào em sẽ chịu lực phản lại lớn hơn nhiều lần.8-}
Nói theo cách triết học thì mâu thuẫn được giải quyết bằng cách phủ định. Hic! Nhưng mà kiểu này em sẽ bị anh Trung phủ định mất.:-s
nói theo cách nghệ thuật thì cụm từ "đập phát chết luôn"b-( chỉ là một cụm từ ước lệ thôi.:D
=> Rốt cuộc kết luận lại là ko nên đập chị Trang bây h.:| (Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn >:), Tết này chị ấy thế nào mà chả về).:))
 
gớm, mồm bạn Lộc đến khiếp~~
A A A ...chị Trang spam bài..hé hé ...từ giờ chị hết "quyền chỉ trích" các phe phái spam bài nhá:D ... < ".." mượn cụm từ trong thời sự :p>
 
Chị spam bài à, :-? lúc nào thế, :-? Oài mà em Mai có cần thiết phải sung sướng nếu phát hiện ra chị spam thế ko, :((
@ Lộc kia chị trước giờ toàn thế bao giờ, linh tinh, b-)
 
Back
Bên trên