Đúng rồi, mọi người ko chịu chụp, cứ mải chơi để mỗi mình em Qiu Xian đáng yêu của chị chụp nhỉ, ;
Thế mà giờ còn mắng em,
. Còn đi hát kara á, chị chẳng mải hát cũng chẳng mải gào (có hát đâu, nghe các em ý hát đã sinh động lắm rồi
;
), chỉ có điều, trong cái phòng hát nó tối om như thế thì em bảo chị phải chụp làm sao? :-/==> ko phải lỗi của chị nhá,
Nhưng mờ em ơi, em đã chụp thì cũng chụp cho đẹp đẹp tí, đã làm thì phải hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc chứ, ;
. Hí hí...
Ặc ặc ặc.....máy của chị Trang à
(. Thế thì là tại người chụp rồi .
Chứ máy của sếp nào em có dám kêu đểu
(Đùa chứ, sao dạo này mình hay nịnh nọt thế nhở. Chết thật
( )
Ko sao, em gái cứ nịnh nọt tiếp đi, ;
;
;
Em chụp với chị Trang ơi...
okie, no vấn đề, muốn thì cứ chụp, chỉ sợ đến lúc đó lại mải ngồi buôn bán, chơi bời, hát hò ( trả thù vụ hôm trc uống nhiều nước nên ko hát được
) nên ko thèm chụp ý chứ, ;
Nhưng ko cho nhóc chụp chị đâu, b-), lợi dụng thời cơ chơi mình đây, b-) cảnh giác cao độ