Ước gì ...

ước gì mai thằng đối thủ bị tào tháo đuổi
hoặc hỏng xe giữa đườgn
 
ước gì ngày nào thầy Quyến cũng cho nghỉ như hôm nay 8->
 
ước gì tuần sau ko kiểm tra kinh khủng như vậy
ước gì sẽ làm được bài toán
ước gì bài kiểm tra hoá vừa rồi cô cho dễ hơn (mặc dầu dễ hơn cũng chưa chắc đã làm được :( )
 
Ước gì mình được nghỉ 2 tiết cuối ngày thứ 7 như khối chiều để ko phải làm 2 bài kt Toán đại 8-}
Ước gì làm 4 bài, à ko 5 bài kt tuần tới thật suôn sẻ :x
Ước gì giải quyết xong núi bài tập này :-< Mẹ ơi, Bình Ngô Đại Cáo \:d/
Ước gì sáng mai được ở nhà ngủ nướng 8-> Rét lắm, chẳng muốn đi ra ngoài đâu :((
Ước gì mình đc làm lại bài Hóa 1 tiết, chết mất, 3 điểm :-ss
Ước gì nó ol ngay bây giờ :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì năm học sớm wa đi
hè đến ss làm 1 tour live erea tại Nhật
mình nhất định sẽ đến xem and xin chữ kí
 
ước gì được đi mua nhiều thứ :(( ko có tiền khổ sở quá :((
ước gì mẹ mình ko suy nghĩ lạc hậu thế này :(
ước gì mình nghĩ ra 1 cốt truyện để đưa lên báo ngay lập tức, và ước gì nếu thế thì mình nhận được tiền ngay lập tức b-( Ai đời tiền công mà để người ta chờ dài cổ cả mấy tháng thì bố ai mà chờ được :-t b-( Lỡ hết công việc, qua rồi thì ai cần nữa >:p
 
ước gì tuần sau mình thắng hoặc thằng đối thủ thua xong sớm 1 chút để mình còn đc đi tham dự hội trg`
 
Back
Bên trên