Ước gì ...

Ước gì ko còn nhiều bài tập đang chờ đợi :(

Lỡ dại rồi :(
 
/:) /:) /:) vâng dễ nhất là khi học sách cơ bản và làm bt nâng cao...
ước j đừng có ngu như thế...
 
ước gì mai kiểm tra văn 15 phút , mình làm hok thất bại :D
ước gì cô hok kiểm tra học thuộc Bình Ngô Đại Cáo :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước gì ko phải đến trường nữa :|

Ko phải đến mà vẫn gặp đc :-<

Ước làm xong bài 8-}
 
Ước gì mình rũ bỏ được cả thế giới này.
Ước gì mình bị mất trí.
Ước gì mình quên được tất cả.
Ước gì mình thông cảm được.
Ước gì mình sẽ chịu đựng được đến hôm đấy.
Ước gì mình ko biết khó chịu.
Ước gì nó hiểu rằng mình biết nó thế nào, nhưng mình cũng ko hơn gì nó.
Ước gì mình sẽ không khóc nữa :(
Chán, buồn.
 
Ước gì mình rũ bỏ được cả thế giới này.
Ước gì mình bị mất trí.
Ước gì mình quên được tất cả.
Ước gì mình thông cảm được.
Ước gì mình sẽ chịu đựng được đến hôm đấy.
Ước gì mình ko biết khó chịu.
Ước gì nó hiểu rằng mình biết nó thế nào, nhưng mình cũng ko hơn gì nó.
Ước gì mình sẽ không khóc nữa :(
Chán, buồn.

thất tình à , ước gì bạn Dương hok rũ bỏ mọi thứ như thế ;)
 
ước gì mod cho fép lập thêm 3 cái topic "ước gì" nữa:
+topic "ước gì 1": ước gì mai không mưa
+___________2": ứơc gì bô đừng mắng mình nữa:(:(:(:(:)(:)((
+___________3": ước gì mở thêm 3 topic ươc gì nữa, rồi ngôi ước tiếp......:-<:-<:-<:-<
 
ước gi`mai làm tốt bài KT đại 1 tiết :D <làm ko tốt cũng đc miễn là đc 10 :))>
 
Ước ji` mai lớp mình ko có đứa nào chết bài hình của ông đạt
 
Back
Bên trên