Đỗ Mai Linh
(mailinh1051991)
New Member
ước gì hai thằng bạn chí cốt ko nói với mình những câu ngu ngốc như vậy nữa, huhu, chúng nó làm mình khó nghĩ quá đi.
ước gì mình đã ko "vẽ đường cho hươu chạy", vẽ xong rồi con hươu ý nó lại quay ngoát 180 0, nó bảo nó ko thik chạy đường mới nữa, nó thik đường cũ hơn, huhu, bi h làm sao để xóa cái vệt đường mình đã vẽ ra đây, cái con hươu chết tiệt, mày làm tao quay như chong chóng, huhu.
con hươu kia, mày có bít ko hả, tiếc là tao bít thừa mày chỉ vào đến cái topic lớp mình là hết, chứ có bao giờ mày lang thang vào đây, hix
ước gì mình đã ko "vẽ đường cho hươu chạy", vẽ xong rồi con hươu ý nó lại quay ngoát 180 0, nó bảo nó ko thik chạy đường mới nữa, nó thik đường cũ hơn, huhu, bi h làm sao để xóa cái vệt đường mình đã vẽ ra đây, cái con hươu chết tiệt, mày làm tao quay như chong chóng, huhu.
con hươu kia, mày có bít ko hả, tiếc là tao bít thừa mày chỉ vào đến cái topic lớp mình là hết, chứ có bao giờ mày lang thang vào đây, hix
Chỉnh sửa lần cuối: