Ước gì ...

ước j các bạn lý 2 ko có đề,kt trước để tin có đề
 
Ước từ giờ đến mai học thuộc đc 50 bài trong nhật kí trong tù , làm đc 3 tờ đề và đống bài tập khác b-(
 
ước cho Hà vân bị ốm đê, sao trên đời lại có ng` ác như chồng nhỉ :(:)(:)(( >: P

ước cho điều ước của bạn Tú thành hiện thực,[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< nhưng tớ mong thầy ốm hai ngày cơ, lớp tớ ngày kia mới kt :>:>:>, mà để cho tớ xuống hỏi đề lớp ấy nhá :)>- :)>- :)>-

mong cho cô Sinh ốm luôn cả tuần :)):)):))
Nói như mày thì lớp Lý 2 ước các giáo viên nghỉ luôn cả tuần (Nhất là thầy S-Toán, CN, CD,...) :))
-------------

----------------
ước j các bạn lý 2 ko có đề,kt trước để tin có đề

Thành ơi, lớp mày KT Lý sáng thứ 5 àh, Vinh mặt sẹo đúng hok? chiều thứ 5 vào 2pic lý 2 post đề lên cho bọn tao nhé :D. Cả lớp Lý 2 cảm ơn mày :)) :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
child labour [-O< [-O<
ước gì cô chuyển chỗ nhanh nhanh. ngồi trc mặt giáo viên thật là tai hại :-<
ước gì nó bớt "bẩn" đi 1 tí <:p
ước trường mình nằm trong đoạn đường fục vụ cho APEC để đc nghỉ học :">
ước đc đi đâu xa 1 tuần.
 
ước hôm nay sẽ thật thoải mái
ước chiều nay con Hương ko bỏ bom mình đi học hợp xướng
ước mọi chuyện lại bt
ước mình với nó sẽ lại như xưa
 
ước j khỏi đau đầu đau họng cho nhanh chiều còn làm readin' vs listenin'test ở BC :((
ước j tối nay mưa to , càng to càng tốt , lúc đấy làm xong bài rồi muốn ốm j thì ốm ...
ước j hôm nay vào lớp ko buồn ngủ ><
 
...Đau họng quá...
Ước gì năng lực giao tiếp cao hơn 1 chút để hiểu được 1 số chuyện, 1 số từ ngữ của 1 số người.
Ước gì không bị mất cảm xúc như tuần này, giờ thấy mình vô cảm ặc ặc^^
Ước gì kiểm tra sinh mình làm được bài dù mình chả biết cái gì về môn Sinh hết.....
 
Ước lại được trở về chỗ cũ , ko cảm thấy may mắn hay hạnh phúc hơn ,giá cứ như cũ có phải hay hơn bao nhiêu không .

Ngày càng ghét lí , ước mai khỏi học luôn b-(
 
Ước gì từ h đến thứ 2 giọng mình tốt để còn đc đi rehearsal:)
Ước hôm đấy nó sẽ đi :)
Ước chiều mai sẽ đc cho đi chơi :)
 
ước j mọi điều ước từ trước đến nay đều được thực hiện :D
 
Ước bạn ko bị rút modem luk tớ ol đc. thế này ^^"
cáu nhỉ ^^"
...T_T.....
 
Ấy chà...tớ ước mah :D:D
bạn tớ nó bị ba nó zut' mất cái modem ^^"
số nó khốn nạn thế đấy
ko ol đc. ~~~> ko nói chuyện đc. T__T.....
 
...Đau họng quá...
Ước gì năng lực giao tiếp cao hơn 1 chút để hiểu được 1 số chuyện, 1 số từ ngữ của 1 số người.
Ước gì không bị mất cảm xúc như tuần này, giờ thấy mình vô cảm ặc ặc^^
Ước gì kiểm tra sinh mình làm được bài dù mình chả biết cái gì về môn Sinh hết.....

Sao mày ước giống tao rứa??? :D
Tao ước mọi điều ước của tao đều thành sự thật...hix...hix...
@ Mod: Chắc mày hiểu chứ :D
 
ứoc j mai ko phải kt j,chán lắm rồi :((
@trần hưng:đề dài bỏ xừ,mà tao quên rồi :D
 
Back
Bên trên