Lê Việt Bách (The Bull) New Member 2/9/05 #1 Trong phòng bác sĩ thú y,một chàng thấy cô gái cứ ôm con chó vào lòng,hôn hít liên tục.Chàng trai thả lời trêu ghẹo: "Ước gì, anh biến thành chú cún xinh xắn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của em". - Ấy chết! Em mang con cún đến thiến đấy.
Trong phòng bác sĩ thú y,một chàng thấy cô gái cứ ôm con chó vào lòng,hôn hít liên tục.Chàng trai thả lời trêu ghẹo: "Ước gì, anh biến thành chú cún xinh xắn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của em". - Ấy chết! Em mang con cún đến thiến đấy.
Nguyễn Đăng Linh (haruglory) Điều hành viên 2/9/05 #2 Cái này tớ cũng post rồi, nhưng khá lâu rồi, post lại cho mọi người mới vào xem cũng được