"..." đuổi

Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)

Active Member
Phan Bá Việt Anh bị "..." đuổi

Một hôm anh Tống Tuấn đang đi chơi, gặp PBVA đang chạy bán sống bán chết ... Không hiểu vì chuyện gì Tống Tuấn túm lấy câu bạn hỏi

-Chú mày đi đâu đấy?:mrgreen:

-Buông tôi ra!!!!:mad:

-Trả lời đi đã!:D

-Ơ hay nhỉ?Buông tôi ra!!!! Em phải nói với anh chắc? :mad: evil:

Đột nhiên, mặt PBVA "đần" ra:( và thôi không giằng co nữa). Tống Tuấn thấy lạ bèn hỏi

-Sao thế,không chạy nữa à? Mà chú mày bi ai đuổi đấy?

-Tào Tháo !Hứt!...Hứt!... :cry:


Yêu cầu chị Giao không đựoc sửa bài người khác!Bài này chẳng có gì là đi quá giới hạn cả!Tất cả chỉ là vui thôi,chị đừngf gây ra căng thẳng cho mọi người trong CLB.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bà Giao chơi quả phân biệt chủng tộc nhé:D
Tại sao tên tôi bà không sửa mà lại để, trong khi tên kia thì sửa. (Nói thật là mình vừa vào đây không biết tên kia là ai, nhưng đoán là.. hị hị, lại chuyện liên quan đến Tào Tháo và Toilét, ai vào đây nữa, hehe)
Kiều Minh post truyện đuợc đấy, ơ mà thế sao em Minh lại biết nhở, hay lúc anh Tuấn bỏ đi rồi tên kia ở lại bắt đền em à:D
 
hm,tôi thấy bài này không có gì để làm cho PBVA khó chiu hết.Đây chỉ là một câu chuyện đùa.Nếu chị Giao nói Minh đã không đúng trong việc lấy V.A ra làm trò đùa, điều này rất đúng.Nhưng tại sao chị lại để V.A post lên những câu chuyện cười có fần hơi quá (mà anh Tống Tuấn là nạn nhân điển hình).:-|
 
Xin chúc mừng chị Tố vì bọn em đang chưa tìm được vai đóng thế Việt Anh kể từ khi cậu ấy từ chối vai diễn, may mà có chị xung phong vào đóng thế Việt Anh.:D
Lê Tuấn đâu có muốn phối hợp với anh sản xuất vài bộ phim với nữ diễn viên chính là Ngô Tố Giao không? (Hehe mụ này có tài xóa bài thay tên đổi họ nên anh với chú phải copy thành nhiều phiên bản dự trữ hehe :D)
Ôi thảm thay một con người ;)
 
:cry: Tuấn ơi... chết chị rồi :cry: Thôi em ạ, trẻ em không tha thì em cũng thương lấy cái thân già này chút với! :cry: Nếu không thì... Đại chiến HAO lại xảy ra mất! :D. Có tư thù gì chị em mình xử nhau sau nhẩy ;)
 
Back
Bên trên