đ

Nguyễn Hữu Hoàng
(Nguyen_hoang)

New Member
Để đệ đọc đọan Đại đội Đ đánh địch
- Đêm đó đại đội Đ được điều động đến đánh đồn địch . Đồn địch đông , đầy đủ đạn , đoán đánh đếch được đại đội Đ đành đợi đến đêm .
Đêm đến , đại đội Đ điều động Đố Đoán Được đến đánh đồn địch , Đố Đoán Được đi đến đồn địch đợi . Đợi đã , địch đếch động , đếch đi , Đố Đoán Được đành để đó để đi ....... ) .
Đang .....Đại Đoàn đáp :
- Địch đến , địch đã động đậy , địch đến đấy !
- Đâu , đâu , địch đâu ? - Được đáp
- Đùa , địch đã động đâu
- Đừng đùa ! X-(
Đợi đến đúng đêm Được điều động đại đội : "Đánh ! đánh ! Đã đúng đêm đánh đồn địch đê !"
Đại đội đánh đánh , đấm đấm , địch đếch đỡ được , địch đành để đồn đó . Đại đội đánh được đồn " Được đó ! được đó " )
 
=D> hoan hô, còn nữa không Hoàng, post tiếp mấy bài kiểu này đi
 
đọc đến đau đầu + đau đis,đếk đi ** được :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, từ từ thôi, để người ta còn fishing :p :D
 
Hê hê lâu lắm mới được đọc bài kiểu này. Hay wá!
 
Back
Bên trên