đổi nhân vật tý nào Trang thư đâu em ?(nonS vẫn bác LL sưu tầm )

Nguyễn Khánh Ngọc
(FS315)

New Member
TRang Thư mắc bệnh biếng ăn. Giao bèn đưa con tới bác sĩ tâm lý Hiếu Minh. Ông dùng nhiều phương pháp mà không có kết quả. Bác sĩ bèn để Trang Thư nhịn đói rồi đưa tới phòng ăn và hỏi:

- Cháu muốn ăn gì?

- Cháu muốn ăn giun.

Mừng quýnh, HM bê cả đĩa giun đến:

- Giun đây, cháu ăn đi!

Trang Thư nũng nịu:

- Cháu ăn giun rán cơ.

Y tá Hoa mang giun rán vào.

- Cháu chỉ ăn một con thôi.

- Cũng được. Cháu chỉ cần ăn duy nhất một con này thôi!

- Cháu ăn một nửa thôi. Bác ăn một nửa đi!

Bác sĩ nhắm mắt nuốt nửa con giun và đưa nửa con còn lại cho Trang Thư. Nhưng nó khóc thét lên:

- Chuyện gì thế?

- Bác ăn mất nửa của cháu rồi:(( :(( :(( :(( :(( !!!
-----------------
vẫn là bác LL sưu tầm , vẫn là tớ edit hehe
 
khổ thân con tôi!!!!khổ thân cả lái xe nữa:(( anh NGọc làm thế nào giúp con em chịu ăn gì đi chứ:))
 
chị cũng chả bít LL là ai cả bé à......thế nhưng mà theo như anh Ngọc bảo chị thì anh ý hứa là sẽ giúp bé Trang Thư ăn rồi...chả bí anh ý sẽ làm cách nào mà tự tin thế ...hạnh phú vật...cuối cùng bé Thư cũng có ng` giúp...:x
 
anh LL là admin forum trường anh ! cái chỗ đấy anh ấy độc chiếm cười ko phần anh em gì cả :D
 
Anh Ngọc ơi, thế bác sĩ Hiếu Minh ăn mất con giun của em rồi, thì em lấy j ăn ạ :(( ôi, đói wa', mẹ Tâm Giao mua j cho con ăn đi chứ ạ :(( :(( :((
 
thế là anh Ngọc đi chôm truyện à :mrgreen:
 
ko được nói thế ! truyện thì ai mà chả chôm ! anh đây còn có dòng chú thích đàng hoàng nhá ! anh LL ấy cũng chôm cả thôi ! :))
 
thôi anh bỏ chú thích đi :)) vì anh chẳng biết anhd di chôm :))
 
đọc ko kỹ :|

suýt nữa tưởng anh Ngọc cho em ăn giun :))
 
uh, chuyện này nhìu ng` biết rồi...
nửa con thì no thế nào, ko ăn, với lại ăn giun pải ăn từ đầu đến giữa thân mới ngon, ông bác sĩ gặm xừ mất rồi còn đâu :((
 
lấy ra đây, nướng lên cho em, với lại, em thích ăn con màu đỏ có đốm đen cơ b-)
 
màu đỏ

đốm đên

là j` đấy thư ơi :eek:

ngây thơ chả biết j` :(
 
tửơng em thích mấy con to cỡ cổ tay ! da thâm xì chứ ?:))
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
tửơng em thích mấy con to cỡ cổ tay ! da thâm xì chứ ?:))
Anh ngọc nhé, phá hoại sự trong sáng tâm hồn trẻ thơ =;=;
hix, hôm nào VC off xin anh Ngọc 1 con rán dòn cả nhà cùng ăn :)):)):))
 
Ah, quên, có cả chị N đi off, em sẽ nhường phần giun anh Ngọc mời cho chị ;;) ăn 2 phần chắc chị N chưa đã, anh ngọc chuẩn bị cho chị ý......thêm 2 con nữa ;;);;)
:)):)):))
 
Back
Bên trên