ĐLinh đi nhà hàng

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Đăng Linh đi vào một nhà hàng và hỏi bồi bàn:
- Ở đây có chuối không?
- Không - bồi trả lời

Ngày hôm sau ĐLinh quay lại, gặp thằng bồi và hỏi:
- Có chuối không?
Bồi trả lời: - Không

Linh lại bỏ đi. Ngày tiếp theo, Linh lại quay lại và lại hỏi:
- Có chuối không?
Thằng bồi lần này quá khó chịu, nói:
- Này thằng oắt, hôm nay bọn tao không có chuối, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mày còn quay lại và hỏi chuối một lần nữa, tao sẽ lấy súng bắn nát chuối của mày.

Linh liền bỏ đi.

Hôm sau Linh quay lại, đến chỗ thằng bồi và hỏi:
- Có súng không?.
Chú bồi trả lời:
- Không
Linh lại nói:
- Thế tốt. Có chuối không?
 
thằng này mua chuối làm gì thế nhỉ:)):)):)):)):))
lâu lâu mới thấy truyện cười ko S :)):))
 
thì không có chuối mới đi mua chuối :)) :)) :))... Chú Linh hỏi có súng không hơi thừa... nhẩy??? :))
 
Chuối của Linh bé, muốn hỏi mua chuối to hơn :))
 
Muốn có chuối to hơn xin vui lòng gặp chú Khánh để tham khảo :)) :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Chuối của Linh bé, muốn hỏi mua chuối to hơn :))
Oài, chắc của anh Dũng là ngoại cỡ hả, chỉ cho em bí quyết với :D
 
Dũng ko dùng chuối, mà dùng súng.
 
Back
Bên trên