Đi tham quan...

Lương Kiến Quốc
(KKKK)

Thành viên danh dự
Lâu ngày không ghé VC, vào lại thấy xôm tụ vui quá... :D

Một hôm, VC đi thăm các thương binh ở quân y viện. Nhung hỏi 1 anh thương binh:
- Nhiệm vụ của anh là gì ?
- Giao liên
- Vậy thì em hôn lên đôi hài vạn dặm của anh - Nhung nói rồi hôn lên bàn chân
Tiếp đó, Nhung tiến đến giường bên hỏi :
- Còn anh ?
- Sĩ quan tham mưu
- Ôi, cho em hôn bộ tổng tham mưu của anh.
Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, Nhung dạn dĩ nựng yêu :
- Nào chàng trai dũng cảm, nói cho em biết binh chủng của anh
Cậu lính trẻ hốt hoảng, co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng lắp bắp :
- Em.. em xin chị.... đừng...em ở bên .. pháo binh
 
:)):)):)):)) ôi trời , em lại là co y tá hiền dịu à :>:>:>
:x:x:x thế chồng em ở bên binh đoàn nào thế :>:>:>:>
 
trần hồng nhung đã viết:
:)):)):)):)) ôi trời , em lại là co y tá hiền dịu à :>:>:>
:x:x:x thế chồng em ở bên binh đoàn nào thế :>:>:>:>
Hé, vẫn là y tá như ngày nào vạch lên kiểm tra của người ta :)) :p :D
 
Back
Bên trên