ĐI KHÁM BỆNH SỢ THẬT

Nguyễn Hữu Hoàng
(Nguyen_hoang)

New Member
Góp tý cho vui nhỉ!
"Trong phòng chờ của một phòng khám có một cậu bé và một cô bé đang ngồi!Cô bé có vẻ rất run!Cậu bé lân la hỏi:
_Cậu bị sao vậy?
Cô bé trả lời:
_Tớ đi thử máu !Người ta sẽ rạch ngón tay tớ và chích máu!!Tớ sợ đau lắm!
Bỗng nhiên cậu bé oà lên khóc!!Đến lượt cô bé ngỡ ngàng và hỏi:
_Cậu sao vậy?
_Huhu...Tớ sợ lắm!!Hôm nay tớ đi thử nước tiểu!"
 
tội nhỉ,thế cuối cùng là ku Hoàng bị bệnh gì đấy,mà nó rạch ngang hay rạch dọc :biggrin:
 
hết anh Tâm với bác Ngọc đi thử nước tiểu, giờ em Hòang cũng phải đi thử, ngại thế? zai VC hay nhẩy? đua nhau đi thử nước tiểu là thế nào? đã biết nguy hiểm rồi mà vẫn đua nhau đi thử là sao?:???:
:))
 
Tâm Giao bị táo bón ! thế là xxxxxx ọe bẩn quá !!X_X
 
tự nhiên đang ván đề sinh lí zai VC cần đi thử nước tiểu, anh NGọc lại lôi em vào, rồi lại bảo em táo bón mới ghét chứ!!!!đúng là anh Ngọc bị em trêu nhiều quá, ghét em mất roài....buồn vật ạ....
ko sao đâu anh NGọc, em hiểu mà.....cố lên=D>
:))
 
ghét thật ! ghét thế ko biết ! mình hôm nay cứ bị mấy em VC tung tung hứng hứng thế mà ko ghét mới lạ :((
vừa thôi em người ta hiểu lầm thì chết !b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>:)>:):)):)) hehehe bạn HOA ko thấy em í ngoan đc trong VC là 1 kì tik à :)):))
để xem em í ngoan đc bao lâu .. =)):))>:)
 
đùng nói thế chứ, bé HOa ngoan thật mà......[-x.....mỗi tội bé thích ăn dưa chuột thôi...( ko sao dưa chuột ăn mát đẹp da bé nhầy?:D)
 
Giao em nó thương gọt xong đắp nguyên cả quả lên cơ chứ ko cắt lát đâu !
 
dưa hấu ngon :x mà sao chị Hoa thik dưa hấu :| có liên quan đến truyện VC ko đấy :|
 
:D

chị thik dưa hấu ko liên quan j` đến VC mà em :D
 
may :D
chứ dưa hấu mà liên quan đến truyện VC như kiểu lipton thì :((
 
:))

em Trang ko dám ăn dưa hấu ah bé

tội nghiệp :D
 
Back
Bên trên