Đi du học kô có net

pham huy hoang
(Mr Hoang)

New Member
các chú thử phát biểu vài câu rằng đi du học mà kô có internet thì se lam sao nhi, *****, tao nói trc vai câu nhé

kô có net cuoc doi nhuc nha,
 
Chú Hoàng trạm hết cơm à, chủ đề này thì chú mang sang Túm túm tán gẫu thì có khi được mùa đấy.
Mà mày bao giờ về thế báo anh em để có ngày tụ họp, hehe, hẹn năm sau. Báo trước cho chú luyện tập, mấy hôm nọ tao vừa đập Long Hoàng thê thảm Nhật 9.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ ! Dân du học dùng Net như dùng cơm ! Chỗ của tớ có anh cả gội đầu , đánh răng trước bàn phím luôn ấy chứ ,Ặc!
 
Thì giống cái mặt mày ý :D chỗ nào tao cũng thấy mày chui vào :D nên tao phải chui theo :D . Tóm lại là không nên có net mày ạ
 
Hơ hơ, thua các bố lớp Tin, cái xxx gì các bố cũng buôn được. Topic tâm huyết của Hoàng Trạm mà các chú đối xử thế à. Hay là đổi thành Những cái nhục nhã ở trời Tây? hehe
 
Nhục 4 :có nét, lên mạng , tạo topic xong bị phá đám
 
Nhục 6 : Rét sun vòi mà không có chỗ để nhét vào cho nó ủ ấm
 
rét thì liên quan X gì đến net nhỉ ? chúng mày bốc phét phải cơ sở tí chứ ???
 
Nhục 7 :không có net không được tha hồ bốc phét
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sheet, lần sau có sửa thì cũng để 1 version temp ở bên cạnh trong vài ngày cho anh em kịp xem chứ.
Thôi tiếp nhé:
Nhục 9: thích 1 em người bản xứ nhưng x biết nói sao
 
Hoàng à :-$ sao tâm trạng thế ... mùa thi mà ko có net -> càng tốt chứ saob-)
 
Back
Bên trên