Đi chợ

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Anh Tâm bị mù một ngày nọ làm thầy bói, ra ngoài chợ mua vú sữa, tới hàng bán vú sữa anh ta thò tay xuống rờ mấy trái vú sữa, rờ trái này tới trái nọ, rờ mãi rờ mãi anh ta không cảm thấy có trái nào ngon cả, rờ một hồi thì anh ta rờ trúng ngay "@#$%^" của cô bán hàng, cô ta mắc cỡ quá thì né qua né lại, anh Tâm đoán bằng nghe gió thì đưa tay theo nó, cô bán hàng thì cứ né đâu thì anh ta đưa tay tới theo, cứ tiếp tục vậy thì anh ta bực mình và la to lên " mẹ kiếp thằng khốn nào tao mới lựa được 2 trái vú sữa ngon vậy mà dành với tao hả, đưa lại đây cho tao " X(
 
;;)

anh Tâm bị mù kể ra cũng sướng nhỉ :))
 
Tâm mua luôn cả cái "cây" về luôn đi, quanh năm có vú sữa ăn :D
 
Hehehe, vú sữa lại còn ăn đi ăn lại ăn mãi không hết mới sướng chứ :))
 
Hẹ, nếu không chăm sóc tưới tắm cẩn thận thì hết mùa chỉ còn cái vỏ thôi. Muốn có sữa đều thì phải lao động, chú ko thấy người trồng cây vất vả thế nào mới có quả để ăn à :D
 
Lao động mà phải để cây nó sinh cây con thì mới có sứa chứ, nhờ anh Tâm nhờ :D
 
:-?

em tưởng vú sữa ra có đợt chứ :))

giỏi lắm thì sau 9 tháng trồng cây đã có quả ăn rồi :))
 
ko ko
:))

nhưng chị muốn làm ng` trồng cây cũng ko đc :((

mà chị ko năng suất như chị Nhung nên là :((
 
oài , mình tưởng sóng gió yên lặng 1 tí rồi :( ai ngờ cuối cùng vẫn lôi mình vào :))
tình hình alf nhà tớ ko có vườn nên ko trồng cây đc :( bạn Hoa cho tớ ké nhờ nhé >:)
 
sau 9 tháng mà đem ra ăn thì có khác gì mọi người ăn cái tác phẩm à 8-| cái đấy ăn sao được :-&
 
bọn này kiến thức sinh học đi đâu hết rồi [-x

đến sau 9 tháng mới có vú sữa mà ăn chứ :(
 
[-x bạn Hoa thông cảm đê , mấy em í ngoan lắm :x
mà tuổi trẻ h thế là rất tốt , ai như bạn Hoa >:) hư lắm >:)>:)[-x[-x[-x
 
:-"

bạn Nhung thấy thế nào chứ bạn Hoa nói kiến thức sinh học cơ mà ;;)

lớp 9 đc học rồi
 
Back
Bên trên