Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trời ơi bây giờ mới thấy mình ngu :((...Ngu điên ngu đảo :((...Từ tháng 8 đến tháng 12 là 5 tháng chứ ko phải 4 tháng :((...Có ai ngu như tôi ko trời ơi :(( Mất 4 điểm đau như đúng rồi :((
 
Buồn ghê. Đã bao giờ so sánh với ai đâu, cùng lắm chỉ lỡ mồm nhắc tên người này người nọ, tại sao phải làm thế? Đã biết là ghét so sánh thế nào rồi mà... Quá đáng.
...Cái giọng... bắt đầu... nũng nịu... rồi đấy... :|

---------------
Lại phải đi học rồi, chán thế!! Đang ngủ cơ mà, đang onl cơ mà, đang chơi cơ mà!!! Lười ek chịu đc!! :((
 
Đã mấy lần nói câu kiểu như thế cho đứa khác , cũng bit chúng nó tổn thương nhưng cũng bit thế thui :(

Hôm nay mới bit được cảm giác khi nhận được câu đó là thế nào . Dù chuyện này bit từ lâu rùi nhưng nghe từ chính nó nói ra thì mới thật là... chẹp chẹp :((

Thế mới bit mình khốn nạn đến mức độ nào , nói ra bit làm người khác tổn thương thế mà trước đó vẫn còn cố tình làm những chuyện khiến chúng nó nghĩ sai . Bi h chính bản thân có cảm giác này mới thấy hối hận về những lúc đó ghê gớm .:((

Mình thì bit trước chuyện này mà còn thấy thế . Thế mà chúng nó hồi đó đùng 1 cái bị phang vào giữa mẹt câu nói này thì ko hiểu hồi đấy chúng nó thế nào nữa ! Ôi , chết đi , khốn nạn quá ! :(

Nó nói ra từ ngày hôm qua mà mình chẳng để í , hôm nay để í kĩ thì mới nhận ra , sao lại đúng hôm nay mới bit nhỉ ?? có phải do thứ 6 ngày 13???:((

........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............

Hét rùi mà chả khá hơn !!!:((
 
Ôi,thứ 6 ngày 13,ko thể đen hơn được.
Chí ít là mất không 200k rồi,ngoài ra còn nhiều nhiều điều đen đủi khác nữa:((:((
 
Con heo, bỏ cái chữ nũng nịu đi! ^__________^

Hôm nay thứ sáu ngày mười ba, mày cẩn thận nhé! Kkkk :D

Lần trước thì burn kitchen, bây giờ thì nhịn đói để zip vủa váy dạ hội Kkk.. Béo như con heo. Rốt cuộc đã giảm được 5 pounds rồi.

Mawk Trial ... buồn quá, có thể sẽ thất bại thảm thương trận đầu luôn.
 
Hôm nay thứ sáu ngày mười ba, mày cẩn thận nhé! Kkkk
Mày cẩn thận cái thứ 5 ngày 12 đi thì có, thế hôm đấy có chuyện j ko??

-------
Nhận ra 1 điều, có lẽ mình là cái đứa good-for-nothing nhất trên đời :((
 
hWhy did you have to show ụp like that, it was like a dream come true to me before you appeared... why? It hurts. It hurts so bad.
 
STUPID LAPTOP X( X( X(...Can't watch the DVD X( X( X(...I'm juz so damn pissed off rite now X( X( X(...Real wanna destroy sth or even kill somebody X( X( X(
 
MSK, học hành chẳng ra cái êk gì cả, cái đống article mãi chưa xong, Calc thì còn nhiều quá. Kkk... giải nhất toán thành phố cũng ko giải được. Just kidding, no offense...

Hahha giống hồi xưa chuyên toán đòi giảng Logarith cho mình rồi... Kkk.. làm sai toe bị cười cho thúi mũi. ^^ Nhớ quá...

Tự nhiên nhớ trường ghê. Nhớ căng tin, nhớ sân bóng rổ. Chả hiểu sao những chỗ đấy nó gắn liền với mày quá. Nhớ những hôm bùng học ngồi sân bóng, rồi đi ăn kem (mà tao ăn như lợn) rồi nhớ hôm tao ngồi học Sinh thi HK còn mày thì mở O2 xem phim sex. Kkk... cười chết thôi. MSK, mình thì cứ xenlulo với cả dãy ADN nó thì cứ... MSK kkk... cười chết thôi.

Ngày hôm nay tồi tệ, cả ngày học hành, mẹt êk chịu được mà mãi chưa xong. Chán ghê! Viết cho tao vài dòng nhé, bác mày đang yêu quí mày, đợi đến lúc tao hết cảm hứng tao lại khốn với mày thì sao?
 
Rơi vào tình cảnh thật trớ trêu....ghét nhất kiểu thế....X(X(X(X(X(
 
Có một ông anh tinh tường thật là khổ.
Có những người bạn một chiều thật là buồn.
Có những cái nói ra chỉ sợ sẽ thay đổi thật là nhục.
 
@ PA : Đừng nghĩ tội lỗi là do mày và cũng đừng tự trách mình , đứa có lỗi chỉ duy nhất 1 , mày tự trách có khi "nó" còn khó xử hơn đấy , cứ bình thường , oke??;) . Đứa có lỗi trong chuyện này thì đúng là ko còn rì để nói , thực ra nhiều lần tao cũng khuyên "nó" bỏ rùi nhưng đúng tính nó ko thế được thì đành chịu! :(. Khổ thân "nó"
 
Em tưởng anh từ bỏ rồi? Chuyện qua rồi, cho qua luôn đi anh à.

DSM, học lăn học lộn mãi chưa xong! Còn finals nữa !!!
 
Dương Đức Trung đã viết:
Thích thì cứ nói thế nữa đi :| sức chịu đựng có hạn đến bây giờ thì quá rồi........**** you all...........
Anh bị làm sao thía???Thật sự bọn em chẳng hiểu gì cả Chim ạ :-s Tự dưng đang vui vẻ,đi đổ rác về thì mặt mày xị ra nên bọn em đùa đùa 1 tí....vào nhà thì đóng cửa cái rầm....chả hiểu anh tức cái gì,cũng ko ai hiểu mình đã nói gì hay làm gì để anh điên đến thế!Thật sự là quá lạ đấy!Mọi người cũng chỉ quan tâm nên mới hỏi nhưng mà anh cứ điên điên kiểu này thì chẳng hỉu gì hết! Mệt quá :|

---------------
Hum nay là 1 ngày bố của tồi tệ :)) Hum wa T_T được nên thấy nó cũng bth,còn hum nay thì :))
Chả hỉu nữa!Bi h đầu óc đang quay cuồng,nóng bừng bừng,chít mất 8-} Sắp đến h về rùi :-s
Quên,ngày hum nay còn muốn nhổ vào mặt 1 thằng bạn nữa X( Sao nó lại có thể nói thế nhỉ?Tao đã quá lầm khi nghĩ tốt về mày thằng khốn ạ X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng bác sĩ trẻ khốn nạn bỉ ổi vô liêm sỉ trong bệnh viện ...
 
Dương Quang Long đã viết:
thằng bác sĩ trẻ khốn nạn bỉ ổi vô liêm sỉ trong bệnh viện ...
Sao thía Long???Nó làm chân ông bị đau hơn à ?? :-s
Có sao ko thía???
Mong là ông ko sao :) :x
 
Back
Bên trên