Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
... Lạnh quá ,ko bao h như thế này 1 lần nào nữa ...
...Thấy sợ chính mình...
...thấy cần sự quan tâm ghê gớm...
...thấy mình thật là ngu ngốc...
...thấy mình thật tồi tệ khi cứ đổ lỗi cho sự thay đổi của mình là do nó mà thật ra nó chỉ là 1 phần rất nhỏ...
...nhận ra mình có thể bắt đầu lại nhưng ko bit bắt đầu từ đâu...
...ko thể làm cho mọi người hiểu tâm trạng của mình...
...ko bit cách biểu hiện để tạo dấu ấn nơi người khác ...
...ko bit cách để thành công những chuyện quan trọng ...
...ko thể là 1 đứa quan trọng với 1 đứa khác ...
...ko bit chân trọng những rì đã có....
...1 cảm giác trống rỗng thật ghê sợ ...
 
Mệt quá. Đi mà êk mua gì cho mình, kể ra cảm thấy bản thân cao cả ghê! :D

Đùa chứ, nhục cái mặt, nào là on my own, nào là give it up. Rốt cuộc cũng chỉ là một con đạo đức giả.
 
Nothing except one word : Empty!!!!
 
Ko còn gì nhục hơn 8-}...Đi bất ngờ thế này 8-}...Mới ngày đầu đi học đã phải skip skul bất đắc dĩ 8-}...Đúng là kiểu làm ơn mắc oán mà :((
 
Mệt mỏi , cạn kiệt... kéo dài bao lâu nữa đây????????
 
Nothing but crap... :(
Đau khổ mà chết mất... :((
Ôi ôi... buồn wá.. :(( :((
Mẹ ơi là mẹ :((
 
Tồi tệ thì chẳng tồi tệ, vẫn tự kỷ ám thị, vẫn đập đầu vào tường. Vẫn ăn vạ mọi người. Pathetic me.
 
Time zone 8-}...Lại dậy sớm như ~:> 8-}...Haiz, hôm qua làm 1 việc rất tồi tệ, nghĩ lại thấy mình thật ngu :(
 
ngày gì thế......bực mình....học ko nổi,lại ko đc đi chơi....vạ vật như con dở hơi....làm toàn trò ngu ngốc,nói những câu ******.....trời ơi tôi làm sao thế này.... :((X(:((X(:((X(:((X(:((X(:((X(
 
Bé PA bị làm sao thía :) Lại nói mấy câu gì quẩy quẩy à :D

-----------
Mua phải quả táo chán chết được,lại còn đắt lòi mắt 8-}
Thêm cả khoản đau bụng,hết tiền,nhạt :((
Đã thía lại còn nhớ đến quay quắt :(( Ặc,bó tay!!!!!!!! :-s
 
... Tại sao lại có lúc bị thế này???....

Tại sao mệt mỏi và cạn kiệt cứ kéo dài mãi mà ko hết? Cứ hết đợt này lại đến đợt khác mà ko ngừng nghỉ ....

Tại sao kể cả khi khóc được rùi , ngủ được rồi mà ko thể quên hết mọi thứ ...

Tại sao lại ko để mình thực hiện lời hứa với bố mẹ ... Ko muốn có lỗi với bố mẹ thêm nữa ... ko muốn bố mẹ phải lo thêm nữa... VUi mừng khi mẹ ko hỏi lí do,ko hỏi nguyên nhân mà chỉ nhẹ nhàng thông cảm và khuyên răn nên cố gắng...

Tại sao ko thể hết cảm giác này để tập trung vào học , để ko làm thất vọng bố mẹ cũng như thất vọng cho chính bản thân??....

Đã nhiều lần thấy đau khổ nhưng sao lần này lại mệt mỏi , cạn kiệt đến thế này , lại kéo dài đến thế này???....

Ko nghĩ rì nhiều , ko cố tự lôi mọi thứ ra nghĩ mà lần này mọi í nghĩ cứ tự kéo đến mà ko thể giải thoát ... tại sao vậy???.....

Đến khi nhận ra mọi lỗi lầm và muốn thay đổi , muốn sống thật ko lừa dối chính mình , muốn vui vẻ với gia đình thì ko tìm ra con đừong để thoát khỏi khổ đau , để làm lại ....

Mỗi khi cảm thấy khá hơn trong những ngày này thì chỉ lo lắng trong bao lâu nữa nỗi buồn lại đến ... Nằm xuống nhắm mắt ngủ thì khi ngủ dậy tự hỏi bao lâu nữa lại ngủ được như thế này... và thật sự cũng ko mất thời gian quá dài để sự mệt mỏi , để cảm giác cạn kiệt lại ập đến ....

Lỗi lầm mình gây ra to lớn đến thế nào để bi h lại phải chịu những điều này?? ... Có phải chỉ nhận ra sai lầm và hối hận , muốn thay đổi ko thôi là chưa đủ mà còn phải nhận sự trừng phạt nào nữa....

Nếu có thể ngủ được để quên , nếu ngày mai của niềm vui sẽ đến thì xin nhận mọi nỗi đau ngay bi h để có ngày mai ....

....If tommorow comes....
 
Contact ng`ta quá muộn... vội vàng và lỡ làng... nh` chuyện mới wá... thik nghi ko kịp :)) quên đi nh` chuyện và quên mất mình là ai :| neway... hài lòng với nh~ thứ bây h... ko nên tiếc nữa, ko thì tổn thọ mà chết luôn ngày mai mất :| cứ thế thì bao h mới thanh thản mà yên nghỉ đc :))
 
Chó má, khốn nạn.

Cái gì mà anh sẽ nói với em khi nào anh sẵn sàng. :)) Cái gì mà "Nikki yahhh, Zhi yao ni xi hoan, wo jiu pei ni qu!" Cái gì mà "Nikki yah, Please be there for me..." "Nikki yah... I like you, I really do." " Nikki à, if only you can stop crying, we can go to Chicago. I wanna take you with me." "Nikki yah, wait for me..." " You are a smart girl Ming Yue" "I like you, cocky girl" Rồi cái hôm trời tối ấy offer cái áo, tuyết rơi trắng... ấy lúc nào cũng mặc đồ đen... rồi đi ăn tối... Bastard! You all are f*ckin bastards! Lố bịch. Ở đời biết mình là ai chứ? Nực cười ghê. Nghĩ mấy câu vớ vẩn đấy chưa ai nói trước mình sao? Chẳng biết tự lượng sức mình! Cái trò mèo mà cũng giở ra. Lũ đạo đức giả, lũ tầm thường, có giỏi thì nghĩ ra line gì mới mẻ hơn đi. Lố bịch. Nói mà ko biết ngượng, ít ra kiếm cái gì ngon lành rồi hẵng to mồm. Sến mà to à?
 
Đau đầu quá 8-} Lại còn bực nữa nên mới điên X(
Lúc nãy khóc mới ngại chứ :)) :P
:">
Đau đầu quá :((
Lại ghen rùi!!! :|
 
Hôm nay bản thân đã khá hơn thì lại trót lỡ lời làm tổn thương 1 vài đứa .:((
Đúng là ko nên nói chuyện rì quan trọng với ai khi bản thân chưa đựoc tỉnh táo ! :(
 
Tuần sau exam rồi :(, chả có chữ nào trong đầu cả 8-}, nguy hiểm quá 8-}...Cái calculator vừa mới mua đã chả thấy đâu X(, thế này thì thi thố deck gì X(...Haiz, chiều có nên đi học Maths ko nhỉ (:|, đúng là waste of time mà (:|
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hôm nay bản thân đã khá hơn thì lại trót lỡ lời làm tổn thương 1 vài đứa .:((
Đúng là ko nên nói chuyện rì quan trọng với ai khi bản thân chưa đựoc tỉnh táo ! :(
Khổ thân con cháu :-s Mày lại dại mồm à :( Nói gì đứa nào thía :-s

-------
*****,hum nay tự dưng bị đau bụng quằn quại mà dek hiểu lý do tại sao,còn tưởng bị dạ dày mí lị cả ruột thừa chứ /:) Đúng là thời buổi này lắm bệnh lắm tật thật 8-} May xuống y tế uống thuốc kịp chứ ko thì chắc chắn là ngất ra đấy rồi,nhìn cái vẹo gì cũng trắng xóa và lắc lư 8-}
 
Là la la la là lá la là :)) Tèo tèo teo téo ... Sumtime I just need 1 :))
Hôm nay vui vẻ may mắn ý ^_^
Sáng đi học rất là tầm phào tuy nhiên học đến đâu sáng đến đấy :))
Trưa họp DH, qua nhà bác Giáp chơi :)) Hè hè may mà chưa bị bắn [-o< Iu 2 con ngự lâm kia quá :))
May mà mình ko giỏi máy vi tính, ko có đi tù rồi [-o< Mừng cho anh 2 tay 2 súng 8800 với cả ô hai :)) Mình với bà mà giỏi chắc ko dừng lại ở đấy, C200 Kompressor chứ lại ... :))
Chiều đi học cô Thu :D Chăm chỉ :)) Xong đi ăn linh đình với Hùng Sủi, 2 năm ko gặp chị bán hàng vẫn nhớ mặt :)) Hahaha, "ấn tượng khó phai" :))
Xong đến nhà TK ngồi rầu rầu trên net :) Ko có gì nổi bật :D
Học Lí vui vẻ mà hiệu quả vãi :)) Ngồi một lúc mới phát hiện ra mình và em Dylan ko khác gì abcxyz vịt :)) Lúc về lỡ lên gối TK một phát, là là thôi mà :P Xozi :D
Về nhà ăn cơm no say =p~ Ngon wá :P Ngồi học một tí lên đây nổi hứng viết NK :D
Là la la la là lá la là ...
 
MSK! Thắng kia! Đang điều tồi tệ trong ngày tại sao mày lại nói chuyện ăn uống làm tao ứa nước miếng? :((

Ốm quá, 2 hôm rồi chẳng ăn gì. :P --> lạy giời cho con bỏ bớt cái 10 pounds...:((

MSK, giá mà ko bao giờ phải dính dáng đến mấy thứ linh tinh thì có phải khỏe người ko.
 
@ Yến : Vâng nhưng nó ngay ngày hôm sau đã lại vui vẻ và mắng lại cháu ==> khốn ko chịu được :D==> dù rì cháu cũng rút ra 1 số kinh nghiệm sau việc này :p
 
Back
Bên trên