Everyone has their secrets ...
...There's a secret that you could never know until the end of time ...
Time can change everything...
... There's a thing that never can change in my mind ...
Lại nhìn thấy những gì ko nên nhìn , nên tránh đi nhưng chẳng hiểu lại cứ đi tìm giữa trời mưa lạnh căm đang thấm vào người . Cố gắng bấu vào 1 cái gì để ko ngã gục nhưng xung quanh chỉ là những dòng người lạnh lẽo. Có lẽ lại 1 lần mong được như những hạt mưa !
Chả muốn có bài nào trong này, nhưng hôm nay thì đúng là chán thật 8-} ko biết có fải là dở hơi rồi ko nữa. Chấm hết. Biết là thế nhưng mà giống hệt hồi xưa 8-} giống lắm, nói là đc biết làm có đc ko:| nếu mà biết trc thì đã chả chơi làm cái j. Đc cái đỡ mất tiền) Nhưng mà như là cắt mất cái mồm rồi:| chờ xem câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào) cuối cùng >< đáng ghét quá!
Không biết có phải khó thở là vì thế ko nữa(
Cũng tồi tệ như bao ngày khác thôi... chẳng hiểu chuỗi ngày tội tệ này kéo dài lê thê tới bao h nữa... chắc chỉ khi nào chết đi thì nó mới end đc... :| chán...
Hơ hơ,sáng nay vui vãi tè ) Đúng là quẩy......chả hỉu up mấy cái ảnh đấy lên mạng thì sẽ thía nào nhỉ ) Bó tay!!!!!!!)
Nhưng lâu lém rùi chẳng vui thía nên thik vãi!!!!! :x
Có đìu lúc đấy thấy nó cứ khùng khùng,hơi bực.........nhưng mà lúc ngồi ở gc thì vui lém :x Iu :*
Chị về rùi... Được cho 1 cái walman,quần với áo.......Thức thời nhặt được con áo ngon vãi ) Đúng là có duyên )