Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Tớ hỏi bạn Long 1 tí là ava của ấy là film ah , hay game ?? Ở đâu đấy ? Trông đẹp , share cho tớ với :D
alo 1234...ava của tớ ý hả :)) hỏi lại ko nhầm lại...:D
đó là Hero trg TvXQ..còn bi giờ là Max ( toàn nick thôi ) mấy ảnh trg vol3 vừa phát hành..nếu thik thì share cho :))...cả nhạc nữa..nghe wen sầu lun ...hay nhứt Hq cơ mà...Bi sách dép
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
alo 1234...ava của tớ ý hả :)) hỏi lại ko nhầm lại...:D
đó là Hero trg TvXQ..còn bi giờ là Max ( toàn nick thôi ) mấy ảnh trg vol3 vừa phát hành..nếu thik thì share cho :))...cả nhạc nữa..nghe wen sầu lun ...hay nhứt Hq cơ mà...Bi sách dép

:x, sướng thía >:-D<, "Hero trong TvXQ , bi h là Max"--> đọc mà hiểu đây là rì thì chết liền :)). Nhưng hay nhứt Hq thì ổn đấy:> với cả trông a í manly thía ;;) . Nếu có đường link thì gửi PM cho tớ ;;) , ko thì cho tớ nick để send file cho nó rẻ tiền:)). Mẹ đang đe dọa chuyện tiền net :| :))
 
Ôi, nhân viên pro 8-} ôi, pro quá thể 8-} ôi, cái thằng chóa ngu si đần độn khốn nạn đáng chết >_<
8-} Con Virus ăn hết cái HDD Của ông Cường rồi 8-} Toàn hàng xịn của em :(( 8-}
Mấy giờ rồi còn ko biết thế nào nhận biết bị nhiễm virus sao 8-} Bị nhiễm rồi phải bảo với anh em ngay chứ 8-}.
Mình mà là sếp [-x Thề ko bao h nhận thằng ngu này vảo làm 8-}
ôi, 120gb của em 8-}
ôi, công sức em với Bác Cường cắm máy Download 8-}
Kooooooooooooooooo :((
 
điều tồi tệ nhất .... vẫn nhớ những chuyện tối hôm qua ... khó xử quá ... nhưng bạn í hấp dẫn quá đi :((
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
:x, sướng thía >:-D<, "Hero trong TvXQ , bi h là Max"--> đọc mà hiểu đây là rì thì chết liền :)). Nhưng hay nhứt Hq thì ổn đấy:> với cả trông a í manly thía ;;) . Nếu có đường link thì gửi PM cho tớ ;;) , ko thì cho tớ nick để send file cho nó rẻ tiền:)). Mẹ đang đe dọa chuyện tiền net :| :))
:)) nik : nigakawasaki
còn về phần hero rùi max thì đã giải thik đấy là nick
có 5 pác : Hero , Max , Micky , Xiah , Uno =D> =D>
vol3 vừa mới ra :)) add nick send cho vài bài :))
nếu thik thì vô blog ..ở dưới nè..có cả album ảnh đấy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua ngủ muộn we' bi h vẫn còn bùn ngủ , chả hiểu từ hồi học sáng trở đi bi h toàn dậy từ 7h , xong ko ngủ lại được ..Thói quen của mình thay đổi nhanh thía :((

@bạn Long : Okie , add rùi ! Hẹn hôm nào onl rùi send :D
 
Và a sẽ là người đàn ông của đời e
A đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì iu e ngày mai a thêm vững bước trên con đường dài
E có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng
A nhớ e........
Miền man bên trang thư tình gửi đến e
Bạn đời ơi

A mơ mỗi sáng tỉnh giấc , mắt a kiếm tìm , tai a lắng nghe , môi a cất tiếng gọi
Và vòng tay a rộng mở đón e vào lòng
.....

:((:((:((,hôm qua lúc nghe bài này thần kinh we' :((:((:((
Nhưng mà trong 3 tiếng thì có mỗi bài này là gây cảm xúc nhất :)
 
tồi tệ thật...càng nghe bài i will be there càng ko dứt ra đc :((
 
Bị đầu độc :)), cứ repeat khoảng 15 lần từ lúc được send cho :)).Ts, cảm giác như hồi nghe Miracle của Suju :((..Thui bit thế để cố mà quen :|
 
Hờ hờ đòi send nhưng ai bảo nghe bài này đi :)). Ko sao , cứ thể loại này mà tiếp :))
 
Bạn Sex ném mình 2 bài hay quá :( Hôm qua thì có thể nó là điều tồi tệ nhất đấy (Thấy ...nhục nhã với chính mình :P)
Còn hôm nay, chắc là một điều tuyệt vời :P
 
Tự mình đem điều tồi tệ đến cho mình,tự mình vứt nó ra desktop,h còn than thở j nữa nhỉ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Bạn Sex ném mình 2 bài hay quá :( Hôm qua thì có thể nó là điều tồi tệ nhất đấy (Thấy ...nhục nhã với chính mình :P)
Còn hôm nay, chắc là một điều tuyệt vời :P

những bài kiểu đấy còn nhiều lắm :x
hôm nào tâm trạng vứt thêm cho, ko ghiền ko lấy tình :P

--------------

lâu lắm ko đi con đường đó ... mọi thứ đã là dĩ vãng nhưng nghĩ lại vẫn thấy chán :| .... 1 người ko bao giờ chê chiếc Cup50 ngày nào ... qua rồi nhớ gì nữa chứ :)

cố lên chia ki .... mày phải tin vào tương lai :x
 
Rốt cục mình vẫn chẳng được đi đâu hết, một số thứ ko thể cứ muốn & cố gắng là được.
Tuy nhiên, dù ở đâu cũng vậy, chẳng phải trong cát cháy Xương Rồng vẫn mọc được sao. ;) Cứ chăm chỉ và cố gắng.
Chẳng việc gì phải buồn hay trông đợi vào may mắn cả. Cơ hội do mình tự tao ra được, thì mình cũng có thể tạo ra nhiều cơ hội khác.
Ko được phí thời gian :x
 
bạn Bình toàn nói nhg câu khó hỉu :))
tồi tệ wa..mới sáng ra đã bị cảm rồi :((
 
Đúng là ông trời đùa cợt với mình...NGỡ là khoảng thời gian tới sẽ đẹp 1 chút...Bi h thì nằm nhà và nhìn tường...Đau nữa chứ , đêm chẳng yên giấc , ngủ dậy thì chán..Hiểu hiểu nỗi đau của những đứa bị bệnh chán và đau thía nào...Khốn nạn thía , bà cô sắp đi rùi mà thía này...Đêm nào cũng nằm mà khóc vì buồn chán như hôm qua ah ...Ko thik cái lớp lắm nhưng muốn đi học we' :|...Tồi tệ
 
Bị nhắc đến nhiều we' nên hắt hơi đấy :))

Ôi thuốc thang kiểu rì thế ko bit , chả đỡ rì cả :(. Đúng là 1 con cả đời ko bit bệnh tự nhiên thía này đúng là cực hình quá đi mất , ko hiểu những đứa hay bị bệnh thì còn khổ thía nào, nghĩ mà thương mấy đứa bạn mình...thương mình :(...Ko bit mấy ngày nữa mới ra ngoài đựoc đây, trung thu..:|
 
Back
Bên trên