Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ốm rồi.... ko muốn ốm bây h tí nào cả :(( cả hè ngày rộng tháng dài thì ko ốm đi, vào năm học thì lại ốm X(
thứ 7 vác cái mặt này đi khám sức khỏe ah :((
mà ốm thứ 7 CN phiền vãi, bố mẹ ở nhà.... 8-|
ăn cháo rồi uống thuốc hạ sốt nào (:| lạy trời tối nay đừng có sốt đùng đùng lên, bố mẹ ở nhà :((
 
Bó tay vật ! Đi trên đường chả có rì làm thế là nghĩ lung tung..Nghĩ là mong sao gắng hết sức để mấy cái đang mất dần mất dần sẽ mất nhanh nhất..Nhưng lại thấy nó mất hết rùi thì sẽ buồn tẻ thế nào mỗi lúc chuyển mùa :))..Nghĩ là mong rằng nó như chưa bắt đầu ,như hồi mới quen ...Nhưng lại thấy nó ko bắt đầu thì mình đâu có và đâu được là mình như bi h:)).
Tóm lại là kệ thui vậy, cũng chả phải chưa từng có những suy nghĩ này :D.Hôm nay thấy tìm được 1 điều tuyệt vời ở trường rùi nên cho đống này thoát ra nhanh để e được vui với những cái mới :D

----------

Ôi ròi , vẫn chưa chọn được đống câu để làm survey, chả bit có kịp để hoàn thành ko ??:((
 
1 tuần trôi qua , cảm giác vẫn thế, bó tay.Lần này có người đi cùng nên cũng ko sao lắm ,nhưng mà, mình đúng là đồ bỏ .Cứ mặc cho mình đi theo mấy cái mà nó phải là khi bit chả có ích lợi rì .Có cơ hội để chấm dứt dù nhỏ thui nhưng vẫn chỉ vì chút cảm giác vui vẻ tức thời mà lại tiếp tục...và ko bit sẽ còn tiếp tục đến lúc nào nữa! Kéo dài liệu có hay ho cho mình ko??Giải đấu này đúng là hình ảnh của 1 câu chuyện.Mình tham gia có nghĩa đang đấu với sức mình , đang chống lại chính bản thân mình..Mệt mỏi we' , như cục phưn í.Tại ko bit cách nào để chỉ tham gia 1 ,vì nếu tham gia cái 1 đấy thì mình thành con dở hơi mất :)), nếu muốn chỉ có thể tham gia cái 2 kia mà thui :((..Hôm nay vừa mệt vừa nghĩ lắm nên thành nói nhảm mất rùi :)).Đọc lại còn tự thấy mình viết như phưn ấy :))

----------

E xin thề nếu còn có lần sau thì e sẽ ko ngu như thế này nữa ! Lờ đa lờ đờ rùi ! :))
 
Cảm giác là gì nhỉ??? :-s
Mệt mỏi......thất vọng........từng chút một từng chút một cái tình cảm mong manh còn lại nó cứ vỡ vụn dần............
Vâng,thưa anh ĐG,anh cứ cố mà làm ĐG của anh đi nhé!!!!!!

Đời này ngoài tôi ra chẳng có đứa nào sẵn sàng đồng ý phi xe máy từ Thành Công đến tận cái trường xa hơn cả Metro của anh để đưa cho anh 100k đóng tiền đầu năm đâu!!!!!!!! :))

Vậy nên anh cứ cố gắng cư xử tệ với tôi nữa đi nhé :)) Cố gắng vào nhé :)) Cứ sống cái kiểu đấy rồi xem sau này có ai tử tế được với anh nữa ko nhé :))

Chúc anh ĐG may mắn ạ ;)
 
hôm nay đã có lúc cảm thấy mệt mỏi...chán mà ko bít vì sao...như lên cơn vậy...phải chăng vì 1 mình??? hay tại vì đợi và lo lắng....sozi vi đã cáu giận...

h chân sưng hết lên rồi...đauuuu:((
 
Giờ mới nhớ ra là hôm qua mình quên ko bảo cho 2 con nhóc về 1 dạng quan trọng :-s
Chả biết hôm nay tụi nó KT thế nào :-s
 
nguy cơ ko được học tiếp ở KTQD ngày càng cao ... ko biết nên vui vì có thể tránh xa chuyện sầu não hay nên buồn vì tự nhiên phải từ bỏ ước mở 1 cách lãng xẹt đây :((
 
I don't mean anything else when I've said that.I want u to see the meaning of what I've told , not what u think 'bout it in other way.I don't want to hurt u ,to let u down but I can't block ur own thoughts to lead to the pain. But in one way , I want u to be hurt ,to have possibility to stand what u're encountering..Just express what u feel ...Don't laugh as you're down ..Don't maunder as u tend to cry...Remember to do as u want & think !!! :)
 
Tiếng Anh tiếng em loạn xị thành ra là ko hỉu gì cả :-s (thực ra thì có hỉu :)) )

@Sex : ko được học tiếp là sao??? :-s

Ngày hum nay chỉ có 1 điều ko hay lém là tốn tiền quá :((
Mí lị là trời vẫn mưa :((
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Tiếng Anh tiếng em loạn xị thành ra là ko hỉu gì cả :-s (thực ra thì có hỉu :)) )

@Sex : ko được học tiếp là sao??? :-s

Ngày hum nay chỉ có 1 điều ko hay lém là tốn tiền quá :((
Mí lị là trời vẫn mưa :((

vì trường có vẻ ko muốn có 1 sinh viên què :))
thấy bảo 1 tháng nữa mới có quyết định nên chưa biết thế nào ... thực ra tôi đỗ 2 trường nên ko lo lắm vì học trường còn lại cũng được ... với cả tôi cũng muốn ra khỏi KTQD để tránh 1 số thứ ... chỉ tiếc cho 3 năm cố gắng theo khối A cuối cùng đổ đi hết ( cái trường còn lại tôi ôn Văn đúng 2 ngày mà vẫn đỗ [-( ... )

nhưng trong lòng vẫn muốn học KTQD hơn ... :| .... khó hiểu thật ... chán nhỉ :|

---------------------

hôm nay là 1 ngày vui vẻ ... tuy buổi sáng hơi chán nhưng chiều thì rất vui vì quen thêm 1 số người trong lớp ... chỉ 1 điệu cười mà làm phê đến tận bây giờ :| .... thế nhưng đúng cái khoảnh khắc vui nhất thì gặp 1 người ko muốn gặp trên đường đi lấy xe ... lâu lắm ko chạy ... đến lúc nhớ ra mới thấy chân đã đau rồi :(( .... đến giờ vẫn chả nhớ lúc gặp nó mình nói cái gì nữa .... ko thể nhớ ra .... chỉ nhớ mỗi câu chào đâu tiên :(( ..... trong lòng ko còn nặng nề nhưng hành động vẫn thế ... mệt mỏi ... làm sao đây :((
 
Hiểu rì , lại đoạn bậy đoán bạ thì có:)). Đến cái status fullfill my stomach mà còn tưởng cháu làm sao :))--> đùa thui chắc là cô đoán đúng dù chưa bit bà đoán cái rì :))

Cái đời tôi nó..hãm .E muốn làm con gái nhưng số trời có vẻ bắt e làm đàn ông.Mong e sớm gặp đựoc người đàn ông của đời e>:-D<
 
Cái trường mà tôi đỗ TK ý,tôi không ôn văn ngày nào vẫn đỗ :)),nữa là một thông minh như ông.
Bh đi học thì như khối C với khối D ý,khóc :((
 
Ôi giời ơi ,đúng là cái trường nhà mình ko tránh nổi 2 chữ nhà quê :((. Các thầy cô trẻ trung cái rì chứ , toàn 83 đổ lại cái rì chứ , topic hay thía mà kêu serious we' :|..các bạn cần được mở mang đầu óc ,có cái we' rì đâu ,có phải bậy bạ rì đâu :))..Bó tay toàn tập , công e đi explore và collect vứt hết rùi . TÌm cái khác cũng chả sao , có điều đang hứng thú với cái top này ,với cả đã gần xong hết rùi tự nhiên đổi oạch cái --> chán[-( 8-|
 
bạn í giống Shinogu thế hả trời .... hôm nay mới nhận ra vì ngồi cạnh :)) ... thật là thú vị
 
Mỏi mắt we' , đúng là mài mặt trên đường mệt thật! Nhưng chả hiểu bt thì ko sao mà hôm nay lại mỏi mắt và bùn ngủ thía :D, chắc là do mắt làm việc nhiều we' , đầu suy nghĩ lắm we' , nói về nhiều thứ we':|

Ko chỉ bị eject cái topic mà còn bị tranh mất chức rùi , hu hu :((.Thế là phải cố gắng học hơn nữa , dù sao cũng ko thik tranh giành nên ko cũng chả sao :)).Mỗi tội cứ nhường mãi thì cũng ko phải hay ,nhiều chuyện cũng cần cạnh tranh thế mà chả hiểu sao ko bao h làm thế -->ngu :))

Hôm nay phi lên KT muộn we' , về mất rùi , bỏ lỡ 1 cơ hội:((.Con kia gọi điện thì nó đang trên đường về , ko được nghe giọng + xem bi h hình dáng thía nào :)).Bit thêm nhiều điều thì thấy càng ngày càng hay ;;), con kia mày cứ liệu liệu :)), get away from him ,he'll be ours :)). Chưa xong việc , còn ngày mai nữa ,cứ từ từ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Ốc :tao tưởng cô giáo mày có hứng thú với cái topic đấy cơ mà (:|
Sao bi h lại đổi cái oạch thía (:|
[-(

Uhm........hum nay cũng lại là 1 ngày tốn tiền (:|
Mí lị gặp ngay cái máy phò phạch quá thía /:)
Đang nghi là bị ăn cắp pass.......phải đổi ngay :-s

Nh liệu nó có định mua ví khác thật ko nhỉ??? :-s
 
củ chuối to đùng ... chật ních ... tắc cả thở :((
 
Back
Bên trên