Eeeeeeee , kế hoạch đi xem fim bị phá vỡ , lê Vincom lúc về thì ko có vé để trả --> con Hà ko lấy được giấy tờ xe đành nhờ sếp nó --> ngồi đợi vừa mệt vừa muộn (
Đường nhà thằng Đức sợ thật í , lần sau chắc đi cùng người khác . Cảm thấy đi ở đấy có thể bị 1 thằng nhảy ra trấn xe hoặc...lúc nào ko bit ). Nhưng đáng sợ hơn là đi trên cái đường ấy có cảm giác rất ..cô đơn , có thể là do vừa nói về 1 số chuyện nên thế hay ko thì ko bit , nhưng trót lần đầu tiên có cảm giác như thế rùi thì sau này khó mà làm mất cảm giác cô đơn ấy khi đi những lần tiếp theo
Hình như cảm giác hôm qua còn là điềm báo cho hôm nay thì phải (. Cả nhà rối hế cả lên , dậy từ 6h sáng rùi ngồi đợi điện thoại nhắn tin cho cả họ ,mệt ơi là mệt (.