Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
trời mưa to, lặn lội thân cò nơi quãng vắng

thằng chó chở hàng cồng kềnh và nặng đi ngược chiều, đường thì ngập đổ ụp lên người mình, trật mắt cá chân, vừa từ bệnh viện về, suýt trật vai nữa
chỉ vì vội vả đi lên để mua thuốc, để chứng minh rằng mình ko phải là thằng khốn nạn như "người ta" nghĩ
 
................... Is this my sin that I have to accept...........?
 
sao mày biết

với cả
tao nhức chân wa
đau wa
chỉ tại con dog chở hàng đấy, hàng đã cồng kềnh và to như cái núi rùi còn tham đi vào chỗ nước ngập,chết máy giữa đường ngã đè lên người tao :(
vào bệnh viện chuẩn đoán, bị trẹo chân, trật mắt cá, sưng vù
bả vai suýt trật, tím bầm

vậy mà mình vẫn cố chịu để giữ vững tay lái và đạp phanh đúng lúc khi đèo người ta đằng sau, cũng ko thể nói gì hơn, vì đang tức giận :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đi học muộn ko đc vào trg`
Mà ko cho vào cũng chả đuổi sớm, để ng ta chờ dài cổ mới bảo về
Bị ghi tên vào sổ nữa :((
....Ngày đầu tiên đi học (:|
 
:)) :))
Không muốn bất lịch sự nhưng cái bài trên của em Ánh hay quá :))
 
Lại chả hay...hôm nay teo đến trg ams lấy dấu học bạ..thấy 1 lũ đg ngoài :)) năm nay có vẻ nghim đây...chắc đc 2 ngày đầu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc
hix
ko bít là bao h mình mới được bước vào cánh cổng đại học đấy
chắc tổn thọ mất
 
Bùi Hoàng Ánh đã viết:
Đi học muộn ko đc vào trg`
Mà ko cho vào cũng chả đuổi sớm, để ng ta chờ dài cổ mới bảo về
Bị ghi tên vào sổ nữa :((
....Ngày đầu tiên đi học (:|
Ôi em ơi ngây thơ quá ko được vào trường thì đi về luôn đi ở lại làm cái gì? Có cớ đi về sướng thế còn gì? Năm thứ 2 rồi mà chả khôn lên tẹo nào [-x :p
Hôm nay mình qua trường thấy các em đứng tội nghiệp quá tiếc là ko biết mặt em Ánh để qua nói cho biết :))
 
a
đúng rùi
đúng là đang trong tuần tập quân sự
khổ thân các em
nhất là mấy cái lớp đứng dưới nắng trang trang
nhớ lại cảnh lớp mình wa
hix
vô đối
 
Năm đầu tiên mình đi đủ
Năm thứ 2 bỏ 2 ngày cuối
Năm thứ 3 đi 2 ngày đầu :))
 
Ôi em ơi ngây thơ quá ko được vào trường thì đi về luôn đi ở lại làm cái gì? Có cớ đi về sướng thế còn gì? Năm thứ 2 rồi mà chả khôn lên tẹo nào
Hôm nay mình qua trường thấy các em đứng tội nghiệp quá tiếc là ko biết mặt em Ánh để qua nói cho biết
:(( Phí quá :(( Tao cũng ko nhìn kĩ :((

Nghe một bản nhạc quen thuộc, chơi một bản nhạc khác cũng quen thuộc ko kém. Khiến mình buồn :D Thế mới hay :D
@Dương Chang Chang chứ :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tất cả mọi điều đều tồi tệ ...
sai lầm
nhầm lẫn
cảm giác 1 mình và muốn 1 mình
ko muốn hòa nhập, ko muốn cười, mà vốn cũng chả có j` để cười
nhưng vẫn nhếch mép nhe răng theo thói quen :))
nhưng mà ko có hứng hòa nhập đâu ... =;
cũng sẽ chẳng ai để tâm chuyện đấy cả...
ko ai có lỗi, lỗi là ở bản thân đã tính sai, đi sai...
đằng nào cũng ko gắn bó lâu dài =;
mà nếu có phải gắn bó lâu dài, thì cũng chỉ còn FAKE thôi =;
 
Chưa lúc nào cần sự giúp đỡ như lúc này, và cũng chưa lúc nào không thể được giúp đỡ như thế này, không muốn được giúp đỡ và không thể để cho người khác giúp đỡ..... hình như mình cứng đầu quá.... nhưng đâu phải chỉ mình mình chứ >_<
Quá yếu đuối để thậm chí làm cái việc là làm mình mạnh mẽ lên... lol....
 
Back
Bên trên