Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@Dương Nếu tao ko nhầm thì mày nên nghe bài Ngôi Sao Cô đơn của Bác Thanh Tùng
Quên mất lúc nãy ko nói điều tồi tệ của ngày

Bình ơi, mày trượt thật ah
đội lý 2 năm xưa chuẩn bị đi học lý mày đi ko :))

điều tồi tệ nhấtt là bị bắt dựng dậy từ 5h sáng
để làm gì

DỌN NHÀ => bó chiếu luôn
 
mơ mộng cái quái gì không biết chứ [-( tin vớ vẩn
Trời nắng quá, nắng thế này chết mất
 
Điều tồi tệ nhất trong ngày hôm nay là có cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với mình! Nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi! Vì tôi là người có đủ sức mạnh để vượt qua hết!
 
@BÌnh: ok, lúc nào đi học tao gọi , chắc khoảng đầu tháng 9, ok
tháng 8 cho chơi bời nốt

@Vinh: tao ấn tượng về khoản avatar của mày, độc đáo và rất phong cách dân Mỹ Thuật :P
 
Cái đấy ngày xưa hình như có ai đó để rồi thì phải.... :-?



Bực cả mình..... đang có hứng thì.... [-(
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
GỌi mãi mà ko được , may mà ra hàng net thì chị Linh nhắn là bà cô đi học ! :( Tưởng là bực rì mình mà ko thèm nghe điện thoại, học rì mà muộn thế ko bit :D
:)) Nghe các khả năng mày nghĩ ra về việc tao ko nghe điện thoại của mày mà tao bùn cười đến tận hôm nay :))
Bó tay con cháu :)) Sao trí tưởng tượng của mày nó hay ho thía nhỉ :))

Hix,ghét nhất là mày ko nghĩ đến trường hợp cô phải đi học :(( Ghét mày :(( :))

Hum nay ko gặp tóc vàng ==>bùn quá. :( :(( :)) =)) Chết cười :))

Lại hút thuốc à /:) Muốn nhàu chứ gì??? /:) Chú thik nhàu chị nhàu cho chú biết nhá X( Thik ăn mấy cái tát nào?? /:) Bi h chị bình tĩnh rồi nên sẽ tát mạnh hơn cái hôm NHAT đấy vài lần nữa cơ đấy......chú nhắm chú chịu được ko??? /:) X(
 
Đùa.... đang có hứng cãi nhau thì.... cái thằng cu chịu trận kém quá :(
 
Ts , cái thái độ khó chịu thật đấy ...cứ cho là giúp đỡ e nhìu đi nữa , vẫn còn bực đến hôm nay , chả hỉu mấy bà í có ăn nhằm cái rì ko nữa , như lìn :((
 
X( Khó chịu khó chịu khó chịu X(
KO THIK CÁI CẢM GIÁC CHẾT TIỆT ĐẤY TÍ NÀO X(
Suýt chút thì đi roài đấy (:|

Mà ức chế vật,tự dưng ko mua được quyển sách kia :(( Có cần phải hết ở tất cả mọi hiệu sách thía ko :(( Mấy ngày hum nay đi lùng mệt lém rồi đấy :((

Tóc cắt xong bị lộ ra mấy chỗ hỏng :(( Chán chưa :(( Cứ dài dài thì còn bịp được là "tóc tao mượt lém" :))

:|
 
toàn những chuyện đâu đâu :| gây sự rôi mếk lòng rồi thì bơ rồi thì ditch :| mệt thế nhờ :| đi ngủ cho được việc
 
Đau một chút khi nhớ thật nhiều !
:( Từ từ thôi :D đâu phải một chốc một lát mà được :D
 
Điều đầu tiên là thật tệ khi hum nay vào thì thấy 03-06 nằm ở chỗ "các khóa đã ra trường" :(( hu hu,hết thật roài :((
Bùn ghê :(

Thứ 2 là thấy tệ đến cái mức phải viết hẳn ra và đưa cho đọc :)) Thật sự chịu hết nổi :))
Đã bảo đừng để ý nhưng mà nói thật là đíu để ý đíu được vì nó cứ đập vào mắt ý /:) Đã thía thì cho đi luôn,đỡ phải để ý :))

Đến khi bảo thôi đi thì lại cười cười mí lị chả dễ thương :)) Bây giờ mới thế à,muộn quá rồi thì phải 8-| Cũng mún dễ xương lại lém...but.......it's over ;)
 
The rumor about you with others
I don't want to believe it but I know it's true
I've become a burden to you
My heart is really going to explode

Leave...Just leave
Go and meet a nice girl
Don't say any polite words to me
Live well on your own
As I look up to the sky and let tears fall
I can't hold it in any longer

Goodbye to u :)
 
Back
Bên trên