Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
@ Yến : Thui sang TQ cô cháu có cơ hội gặp nhau hơn . Cháu đang phân vân ko bit học tiếng Nhật hay tiếng TQ , đang quyết định học Nhật thì thấy cô bảo sang TQ ( mà cháu cũng có ý định đi TQ để gặp anh Jerry từ trước :)))--> có khi đổi sang học tiếng Trung . "Mà nhà cô tởm thật đấy !" Ko bit nói rì thêm :D
Ư,hix hix :((
Cái câu của mày rất chính xác :(( "Nhà cô tởm thật đấy" :((
Chẳng nhà ai như nhà tao :(( Cái gì nó phải rõ ràng ra chứ cứ như đùa ý!!!!!! :((

Mún tao sang TQ thì cũng phải nói để tao còn chuẩn bị trước chứ tao cứ nhăm nhe chuẩn bị mỗi tiếng Anh với cả các thứ khác chỉ để sang NP==>đến khi sang TQ thì mốc mồm ra à??? /:) Đi mua rau cũng xổ 1 tràng tiếng Anh ra rồi về nhà mà măm mỳ gói nhá /:) (có khi còn dek mua được mỳ gói mà ăn ý chứ :)) )

Mà tao thik đi Hồng Kông hoặc Đài Loan (để gặp các anh diễn viên :)) ) thía mà thấy bảo định tống tao vào Thượng Hải hay Bắc Kinh gì đấy hay sao ý tại tao thấy anh tao cứ dụ dụ tao là TQ học sướng lém :)) Thượng Hải đẹp lắm :)) ==>Bước ngay X( Đừng hòng làm trò này với tao X( Ko đi là ko đi X(

Thực ra cũng mún đi TQ vì gần VN và cũng dễ sống hơn nhưng tao ko chấp nhận cái trò tự ý quyết định mà ko nói gì với tao như thế nên ko đi đâu X(
-----------------

Ặc,phải thi tận Bách Khoa :(( Xa vãi tè :(( Lỡ may sáng mai tắc đường cái thì mừng :((
Hết 600k rồi 8-} Trả nợ với cả mua đồ :((
Tự dưng mọc 1 đống mụn mới sợ 8-}
Lại còn tự dưng thấy lo vì mai thi đến mức bị quặn bụng mới chết ==>loạn hết rồi 8-}
 
@ Cô : Ở Thượng Hải cũng hay lắm , mà đúng là học thì phải học ở đấy cô ah :D. Thấy mấy đứa cháu quen kêu học các ngành thì sướng thật nhưng cũng phải chăm chỉ , trâu chó vỡ mặt đấy :))

Nằm cả trưa , mắt mỏi+ ngừoi mệt mà ko ngủ được , chả hiểu sao nữa , lâu lắm rùi có phải dậy trước 7h đâu , toàn 10h30 mới ngủ dậy nên mệt . 2h bị con bạn đánh thức , hết ngủ luôn :((
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
@ Cô : Ở Thượng Hải cũng hay lắm , mà đúng là học thì phải học ở đấy cô ah :D. Thấy mấy đứa cháu quen kêu học các ngành thì sướng thật nhưng cũng phải chăm chỉ , trâu chó vỡ mặt đấy :))
Ặc,thể loại trâu chó vỡ mặt nghe là đã chẳng mún sang đấy rồi :))
Đùa thía thôi chứ chẳng qua tao ko thik cách làm của nhà tao chứ đi đâu cũng thía cả thôi!Sang TQ tao lại càng có lợi :D
Nhưng đấy chỉ là những điều tao nghe phong thanh chứ cụ thể thía nào thì chưa chắc chắn.......Điều chắc chắn duy nhất đấy là tao phải sang bên bác và mẹ tao đã rồi đi đâu thì đi :))
 
Ngồi quằn quại trong phòng thi mà quên ko mang cái rì đi mân mê cả, mệt vãi ah ...Được thêm con mụ giám thị thần kinh nữa

Cả ngày toàn chờ đợi người đón + lạc nhai+ quên đồ dùng , quên máy tính compa mẹ đảo qua trường ko thấy , chị gái đợi để đón về nhà ko được , anh phải qua đón , chị gái nữa phải phi xe từ Hoàng Hoa Thám mang cho --> bắt tội nhiều người we' , cả mình cũng mệt nữa --> mong cái kết quả nó đẹp đẹp to to 1 tí :D
 
:((,-1/2 thành 1/2 rôi :((,mất 0.5 :((.
Ngồi bốc phét lagrang như thật :))

----------

Có người vẫn đang ở Sầm Sơn :((,ghen tị,ghen tức,bực mình.Vẫn còn phải cố cho qua 16.Vẫn còn phải làm thêm "1 bài văn cuối trong đời" -_-,chán :(
 
Quá khứ mãi mãi qua rồi............................................................
 
:-s Ngồi trong phòng thi mà mệt mỏi dã man 8-}
Kì 1 cái là giám thị trông mình là 1 cô giáo hiền lành ở trường Ams và 1 bà giám thị trông mình hồi TN mà trông quen phết,có khi cũng dạy trường mình ý chứ :)) ==>các cô cứ ngồi ngắm mình đắm đuối mới chết :)) (hô hô,đời đẹp :)) )

Đột nhiên cảm thấy cứ nặng nề kỉu gì ý 8-} :|
Mệt mỏi quá mà dek bít làm thía nào :((
 
Shit......ghét thời tiết!
Ghét bệnh kiểu này ! X(

Ghét cái kiểu nhạt nhòa khi mà lúc nào cũng phải làm người thừa khi đi chơi 3 người :|
Thik đi với bọn mày lém nhưng mà tao đang chán bỏ mẹ,đi kiểu đấy lúc nào cũng thấy mình thừa thãi nên dù thik mấy cũng vẫn thấy chán(đặc biệt là trong lúc tao đang chán thía này) :(
 
Hôm nay đi chơi ko có người thừa nhưng mà rõ ràng là nhạt :|
Chắc bọn mày cũng thấy ko thik :-s
Lần sau trước khi rủ bọn mày đi chơi tao sẽ cố gắng nghĩ ra chỗ để đi :-s Bọn mày và tao đúng là ko thik hợp để đi lượn cùng nhau thật :D

Tự mồm thừa nhận nhé X( Hút thuốc!! X(
Viện cớ học thi ==>học thi cái mẹ gì X( Lúc nào cũng lý do lý trấu!!!!!!!
"Học thi xong tớ ko hút nữa rồi mà" ==>cảm ơn,bi h ko hút thì lúc khác hút!!! /:) X(
Ghét tất cả những đứa nào hút thuốc /:) X(
Mẹ...... X(
 
Ngứa tay đi khen lung tung :'>
Ôi hamachi maintain server! :(( Buồn chết mất :((
 
xem hết GOONG rồi :(
hết phim để xem rồi :(( Hay quá :(
Shin .. Chae Gyung (:| sao cứ như mấy cái phim kinh zị nước ngoài có thêm phần 2 phần 3 có phải hay ko nhỉ T.T
 
Mẹ nhờ thằng chết tiệt đấy mày lên đc bao nhiêu bài viết tốt đấy con chóa [-x
 
Haha 9 câu sai đáp số 4 câu , phải thằng nào chấm bài chấm mỗi kết quả đúng thì vỡ mặt :)). Mình cũng đáng khen, tính giỏi thế chớ , mà còn soát mấy lần vẫn sai ..Quả này hết hi vọng chuyển khoa!!
 
cuối cùng thì đã gặp được rồi... nhưng sao mà lạnh lùng đáng ghét đến thế cơ chứ :(( tức wa... mới nói được 3 câu à.... :((
 
Back
Bên trên