Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mẹ 2 thằng bệnh câu ở topic lớp mình thôi chứ >_<
Ốc: hoa tai con gái [-x mấy cái khuyên tai rẻ tiền của con trai ko phải style của tôi... à mà bạn Ốc chưa bao giờ đc tớ tặng gì nhỉ :))
 
@ Đức :Hehe nhắc đến thế rùi thì tặng cái rì đi ;;):)). Miễn là đừng mấy cái hương vị , bi h hết thời rùi , ko cần dùng mà có biện pháp khác rùi :D

@ Bạn Mạnh(hoặc nhờ ai nhắn hộ) : Đọc bài trong topic Lý 2 rùi, ghê ta có ai ảo tưởng ah :)). Cứ để ava là có vấn đề rì ah :)). Vấn đề liên quan đến cái ava này có thể hỏi con Hà là rõ sao tớ để :D. Khi nào tớ tìm được ava mới đẹp hơn tớ sẽ thay , chắc nhanh thui , đang tìm rùi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:| mình viết trước được tất cả trong câu truyện đấy :(
Khốn nạn :| Quá khốn nạn :| Càng đọc càng thấy mình vừa thiên tài vừa ngu ngốc :|
Hay thật đấy ... Mình dạo này mắc chứng mộng du rồi ...
Nhưng sao mà ... vô tình quá ... :)
Bắt đầu rồi à :| Làm ơn, cho tao 7 ngày nữa thôi :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ốc: tặng là tặng cái khác cơ :))
hỏi Hà Ngố để biết thêm chi tiết (tại nói ra hơi quê :">)
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
@ bà cô : Trời ạ ,vẫn còn tức thía thì bó tay we' :(. Sửa dần dần cái tật nè đi nhá ! Có đáng rì đâu , đợi đến bao h tức 1 chút xong dần dần ko tức nữa thì đạt yêu cầu :D
Tức ít thôi nhưng mà nói ra cho sướng mồm ý mà :))
Tao cứ phải nói là tức lém cho nó hay chứ :))

---------------
Càng lúc càng nhạt :|
Muộn thì xưa nay vẫn muộn,sao hum nay lại nhăn nhó và giọng khó chịu thía ko bít /:)
Thế đấy,sao ko??? /:)

Ông anh đi chơi mà lại khóa cửa phòng /:) ==>dek dùng được máy /:) Ghét thật X(
 
==> bình chết =))

.... lần đầu tiên biết "mắt lóe sáng" là thế nào :-SS
 
@ Đức : Àh ah. :)) thế là tôi có thể mường tượng ra ngay 1 số thứ trong đầu lúc này , để xem có trúng được ko?? Thế mà tôi còn hi vọng ông tặng tôi đồ rì đó tử tế :))

Ts , 11h sáng dậy xong 2h ngủ tiếp đến 5h , vừa dậy xong. Hôm qua ko xem hiệp 2 trận France-Spain thành ra mệt mỏi thế. Hôm nào xem tuốt xong 4h30 sáng đi ngủ thì chả sao:((
 
chết rồi bắt đầu bị nhạt #-o lại còn nhầm nick đi comment linh tinh :(( chít lợi dụng lòng tin :((
chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa T.T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ốc:..... hỏi con Hà thì biết v¬.¬
Còn về vụ "mắt lóe sáng":
Đức: Thi xong tôi đi về nhà ông bà đứa bạn ở Cửa Lò chơi, khoảng 1 tuần
A certain person: Đi Cửa Lò bây giờ chán lắm, bẩn mà đông lắm.
Đức: Biết thế nhưng có nhà ông bà nó ở đấy về ở được lâu thích hơn
Bên ngoài hóng chuyện chen vào: bàn mày là con trai hay con gái đấy mày
Đức: Con gái. :)
===> .....
..... Bà đã bao giờ cảm nhận đc cái gọi là "sát khí" chưa? :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi , bỏ buổi học cuối cùng của t.H.CHết với thầy rùi , mà từ buổi trước thầy đã ko nhìn mặt mình rùi cơ :((

@ Đức :Sát khí hả ,hình như là chưa bao h:)), là con gái thì càng tốt chứ sao nhỉ??:D:))
 
đã cố để vui vẻ
vì tôi nghĩ còn hôm nay và 2 ngày nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc
cố tự nhiên, để rồi cuối cùng nhận được cái gì ???
thôi 2 ngày còn lại tôi sẽ tự chủ hơn, đựoc chưa
 
Ốc:....... mẹ... lúc đấy vừa sợ vừa buồn cười, trông mặt nó kiểu "ngàn điều muốn nói" nhưng mà lại kiềm lại bình thản nói kiểu "không có gì xảy ra", sợ chết đc >_<
 
Thế mà ko cố gợi để ngàn điều muốn nói được bay ra ...:D.Sợ nhất là ko ra được đến lúc ra thì ồ ạt , lúc đó vừa mệt vừa đau nhiều :(--> ông phải là nó ông mới hiểu được :p
 
Biết đc..... >_<
Lúc đấy nhìn mặt nó đã thấy lạnh sống lưng, phải bào chữa vội là đi gần chục đứa chứ ko phải 1 mình.... >_<
 
Đau đầu quá :( sắp thi rồi :( Chẳng may hôm đấy mà như hôm nay thì chắc là chết :D
Càng gần thi càng lo ...
Dù sao cũng đến chỗ may mắn trước khi thì rồi :x :D
:)
Đáng sợ nhất là cho "kẻ đó", mình bây giờ quả thật là ko thể chấp nhận được :( Thi xong ... Sẽ còn hơn thế này :((
:( Đành vậy ...
 
@ Đức : Vừa đi với con Hà về cách đây 10', nghe kể chi tiết rùi :D, và cũng có 1 số lời bình ko tiện nói trên HAO :D

Chán thế , nếu bit hôm nay học bdt thì 2 con đã rủ nhau bùng học đi chơi , ngối ngáp ngắn ngáp dài mà chả học hành được mấy :(

----------

Ts Hà ơi :((, ban nãy nói về chuyện trời mưa và...bi h tao vẫn còn cảm giác này , nguyên vẹn í ...Sao đúng hôm nay nó lại giống thế nhờ ! :(( Nhưng cũng chỉ còn là cảm giác thui :D, cái rì khác thì hết thật rùi :D
 
Back
Bên trên