Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đ-ừ-n-g-c-ó-g-ọ-i-t-a-o-l-à-T-ô-n-n-i-e-n-h-ư-c-o-n-M-y-!-!-!-!-!-!-!-!-!-! >_<
 
@ Cô : QUên , mẹ có nói là ko đến tay ko mà mua 1 quyển album tầm 15k đến cũng được :D. Mấy người khác thì điển hình là con C , tất nhiên nó chỉ bit những chuyện cả thiên hạ đều bit nhưng nó cũng nói nên thế mà. THui nếu cô đã ko thik và ko làm thì ko tranh cãi về chuyện này nữa,nói xong lại xui như mấy hôm nói thì bỏ...:))
 
Tao cũng thấy ngại ngại post mấy bài về her roài :)) Căn bản nhiều cái để nói quá nên sợ khó kiềm chế được lại phát ngôn bừa bãi :))
Mà có vẻ cũng đau đầu phết mỗi khi nhắc đến her ==>thui thì stop :))

Vẫn bực mình về chuyện hum qua Ốc ạ X(
(cái chuyện điện thoại ý X()
Damn!!!! /:)
Hum qua tao thấy hơi tức thui nhưng mà về nhà càng nghĩ càng tức :(( X(
Chó thiệt :-s
 
Ngày mai phải học bù tội hôm nay đi chơi :((,mà bi h bùn ngủ nhưng chắc chắn sẽ không được ngủ trước 12h :((
 
Khổ qua,sao điều em nói lại thành sự thật chứ?:((
Biết làm thế nào bây h?có lẽ chỉ còn biết khuyên em cố lên thôi.
Làm hỏng hết bao nhiêu kế hoạch của anh:((
 
Hà Ngố: Tôi cũng buồn ngủ.... tại mấy người đấy.... dắt đi toàn chỗ bụi bặm... biết mắt ng` ta yếu rồi mà.... >_<
Hôm nay là ngày khốn nạn trong những ngày khốn nạn :(( Nhìn thấy một đôi hoa tai vượt quá ngưỡng đẹp đến mức ko rời mắt ra đc, có điều nó nằm quá xa tầm với của mình :((
 
:(( học mệt wa, như mún đập vào mặt nhau ý :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic "nó" gửi PM cho mình...làm mình khó xử quá:((
Thôi,ĐH trên hết,thi xong anh vùi đầu Dota,ko màng tình cảm nữa:-?
 
Mẹ,nắng gì mà nắng thía ko bít /:)
Nóng gì mà nóng thía ko bít /:)
Làm người ghét ngồi điều hòa như mình cũng phải bật lên 8-}
Khó chịu ghê :|

Đã chửi được chuyện điện thoại nhưng mà nhạt hẳn [-( Chán chả bùn nói :|
 
Nhìn thấy một đôi hoa tai vượt quá ngưỡng đẹp đến mức ko rời mắt ra đc, có điều nó nằm quá xa tầm với của mình
Đi bấm lỗ tai đi vậy ! Mấy thằng bấm khuyên tôi ko thik lắm nhưng có 1 số thằng ngoại lệ bấm vào trông hợp thì vẫn thik :D

@ bà cô : Trời ạ ,vẫn còn tức thía thì bó tay we' :(. Sửa dần dần cái tật nè đi nhá ! Có đáng rì đâu , đợi đến bao h tức 1 chút xong dần dần ko tức nữa thì đạt yêu cầu :D

Cứ định dậy để học nhưng cuối cùng vẫn ko làm được ! Hôm nay lại ngủ đến 11h dù có thức lúc 6h và 8h :((
 
shittttttt!quá là tồi tệ,thằng chó,xin lỗi vì chửi mày,nhưng rõ ràng là mày làm tao loạn cả lên rồi,cả mày nữa,tao chưa từng thấy thằng nào phê như mày,hix!đến tao còn bị mày tác động nữa,nhỡ mà tao cũng lăn đùng ra đấy,a e lại đánh nhau thì ko hay mấy đâu,thôi mày cố thoát khỏi tình trạng này đi,làm như thế có lẽ tốt hơn cho tất cả mọi người,ít nhất lạ người:((
 
Ngồi nhà cả ngằy mệt óc thật :(
Mình đang có dấu hiệu bị cận :((
 
ảnhh bạn thảo là th hoàng công tử lớp tớ thì phải :D kì ghê ta :D :))
học mệt quá
lo lắng
 
À gửi lời ku Mạnh lớp mình là bạn Thảo đừng để ảnh bạn Hoàng nữa ^^
 
khở thằng Hoàng bị trêu thôi
Với cả cũng nói hộ ku Mạnh chứ chuyện này chẳng liên quan ^^
 
Chả có gì
Thì thấy ku Mạnh nói bên lớp mình thế thôi
Bỏ qua đi cứ bầy nhầy hoài
 
Back
Bên trên