Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bà nó... tưởng 8 toán ai ngờ 6, thằng nào chấm mình như cái %^&*^&* sai 1chữ gạch cả bài :((
 
Tôi còn bị trừ điểm vẽ hình vì tội nhọn nhọn , làm ko ra đúng y đáp án câu 1 tích phân trừ 1/4 , câu 1 bài hình có chứng minh 1 điểm thuộc đường thẳng và mf rùi vẫn bị trừ 1/4 ,ko được điểm nào bài bdt tích phân vì chứng minh ko đủ . Trong khi đã được 0,5 điểm bài mặt cầu nội tiếp dù mới viết được cái dạng pt mf==> từ khả năng 9 điểm xuống 7 , xong thầy nhân đạo, lên cãi cho lên 8 . Bài Hóa cũng vui , cho 1 số dấu hỏi chấm trong bài , 1 pt chưa cân bằng, được 7 điểm , may mai học Hóa rùi :D==> cơ hội 100K vẫn còn :D
 
Thằng Tuấn Dương lớp tôi chép bài tôi từ đầu đến cuối ko lệch nửa chữ nào nó 9,5 tôi 9 (hóa) :))

You never be there when I need you most...
 
Tưởng điều tồi tệ nhất của ông Đức hôm nay là Mortred VS EarthShaker thảm hại chứ:))
Điểm bt...tạm ổn:)
Tình hình càng trở nên tình hình...:(
 
hm..... dạo này bỏ (ko hẳn) dota rồi.... nói chung những cái ko còn là mục tiêu nữa thì cũng ko làm mình buồn nữa.... :))
....... I'm so weak..... and I'm so evil....
 
Vâng anh bỏ 8-}
Mày bỏ được thì thành việc tồi tệ nhất mà mày quyết định à :))
 
dieu toi te nhat la chua biet dc minh se phai lam gi và minh dang nghi gi trong dau!

nhieu luc buoc di trong vo thuc vi biet rang ko co noi nao de den

nhieu luc nguoc len nhin tan cay xanh duoi bau troi mong nang ma ko hiu minh yeu ai và minh thích gi

mo uoc u? tat ca chi la toan tinh tep nhep, trc mat mu mo vi nhung taon tinh do ma quen di viec phai to mau cho tuong lai

co phai em da yeu anh, em ko biet vi em ko biet tinh yeu la gi, chi don gian em bi xoay vao nhung tinh cam cua anh....? em ko dam noi ghet bon con trai vi em van yeu quy 2 thang bant than cua em. nhung em ghet anh ghet ong noi ghet ong ngoai nhung ng da lam cho phu nu yeu ho nhung lai lam cho fu nu kho vi ho........em ko biet nua, do la cau em thuong noi,va anh ghet cau noi do, anh co lap truong, anh gioi giang và song phong khoang.........con em.......em thuoc ve nh~ thu mong lung nhat........em yeu ai quan tam toi em em yeu ai yeu em thuc su........em co rat nh ng quan tam toi em , la me ba anh chi em, nhung thu tinh cam kia khac han.........no dac biet don gian la vi no chi danh cho em!

Ba mat di va chau day dut, nhung dan se nguoi ngoai dung ko ba? chau can phai tiep tuc song , tiep tuc dau tranh, tiep tuc toan tinh tep nhep. nhung chau so se chang co ai de chau tua vao nhung luc nt nay. chau so se nhu nhung ng kia.........gia doi lam ba ah, chau muon song don gian va chan that, chau muon song thoai mai va tu do. nhung cs la su rang buoc, nhu con chim mac luoi ko the bay cao.chau so don gian vi chau ko du tu tin.
 
Tức quá mấy bà làm mất bài tiếng anh của mình.Đến lúc chia điểm bà lạnh lùng vứt cho bài HK của bọn lớp 11"em chịu khó làm bài này vậy:p"=>còn 15' hỏi làm = ý chí hay niềm tin:))
Thôi kệ điểm ko quan trọng:p
 
nhìn lại ...
chỉ còn 1 tuần
có kịp để mình hoàn thành những việc mình đã cố trong 3 năm ko nhỉ ???
 
Ngày gì mà mừng quá sức!!!! /:)
Sáng sớm đã điên rồi......hẹn ko đến!Lẽ ra nên đi sớm hơn 1p thì đã ko gặp mẹ nó rồi :(( Mà sao mình nhận ra chậm thía,nếu ko quay lại mà đi lun thì đã chẳng,đằng này cứ nhìn cho đến khi mẹ nó đi gần đến nơi rồi mới nhận ra==>thôi thế là xong rồi đấy!Cái kế nghĩ ra để cứu bản thân chắc chẳng giúp được gì!Đen như chó,chạy ko được mà đứng lại cũng ko xong!!!! X(

Đến lớp gặp 1 loạt chuyện bực mình về điểm!!! X( Nếu được lên kiện thì đã lên được 0,2 Sử rồi!Khó chịu thế ko biết!!! Rõ ràng bị chấm thiếu mà ko được nói ==>ức chế!! X( Lại còn cái môn Toán chết tiệt,tự dưng ăn 1 con điểm phò phạch vào mõm và mất đi cái bài điểm cao ==>điên mất!!!!!! X(

Cho thằng Lê Ti lớp Lý 2 mượn tập bản đồ rất nguyên vẹn,làm cực kì cẩn thận rồi đến khi nó trả lại thì cái quyển đấy bị xé mất bìa,xé mất 2 bài :o Biết là hết năm nên quyển đấy cũng chẳng cần nữa nhưng mà dù sao cũng đã từng làm rất cẩn thận ==>ức chế dã man!Có điều cũng chẳng muốn tức làm gì cái nhỏ nhặt,chỉ bực là nó ko nói trước,đã thế còn bảo mình mượn thêm quyển của con bạn,may mà ko lấy của nó chứ ko thì ăn chửi chết luôn!Ko thik trò đấy 1 tí nào hết!!!! X(

Cả ngày ko thấy gọi điện,chắc là vì chuyện lúc sáng nên lộ rồi!Đen thía ko bít!!! :(( Mai sẽ thế nào đây!!! :-s Đã thế chiều nay nó đi chơi lại còn đi cùng mẹ :))......thứ 4 tới thì đi bơi với hội 6 thằng ==>nhạt toẹt :))
Mk,ngày gì mà như shit ý!!!! X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic , tồi tệ là mấy ngày đều nghĩ về cái đống điểm tệ hại của mình..Sao bố mẹ rùi người ngoài chỉ bit đánh giá bằng cách nhìn vào điểm thui nhỉ??:((...Bit học hành đến thế nào mà chỉ vì điểm về lại bị nói...tưởng bản thân ko cảm thấy buồn + khó chịu sao còn phải nói thêm vào :(...Mà thui ko còn hơi mà lo đến thế , hết ngay bi h í mà :D

@ Đức : Hẹn lúc nào onl đi tôi có chuyện muốn nói , cũng quan trọng , có thể là ông bit rùi hoặc chưa nhưng tóm lại là phải nói thui ! :D
 
Ức chế,thật là giả dối...
Lúc nào cũng chỉ biết nói rồi quên ngay đc,ko có ý định sẽ quan tâm,ko cần biết người khác nghĩ gì?
Cố tình hay chỉ là kém trong cách xử sự?
Nghĩ lại thấy thật là dại...
Lúc nào,làm j` cũng nghĩ xem thế liệu có ah đến người khác ko,cuối cùng nhận đc những cái j` thế này?
 
Mai Trần Tuấn đã viết:
Vâng anh bỏ 8-}
Mày bỏ được thì thành việc tồi tệ nhất mà mày quyết định à :))
.... đấy là trả lời thằng Hải Đức.... còn điều tồi tệ nhất ở chỗ khác :))
... light is something I fear.... so please don't be light
 
Hôm nay bị muối đốt nhiều quá X( Bực hết cả mình,đã bị thiếu máu thì chớ.....cái bọn muỗi này đúng là vô nhân đạo!!! Bà chủ hàng net béo như gì thì ko đốt,chỉ toàn đốt mình :((

Xăng sắp hết 8-}
 
...chẳng biết fải làm gì đây :((.....mai chắc còn tồi tệ hơn nữa í,chẳng lẽ lại fải làm như thế thật :| mà ko làm thế thì cũng khó chịu :((
 
cả đêm mơ về em, sáng dậy vội vã đến nơi và chờ rất lâu
rùi..., h thì tôi đã hiểu
i'm= recycle bin
 
:) Con thú đã sống dậy thật rồi ...
Trừ 1 vài lúc :D (Mà sau này là hầu hết thời gian :D )
Bây giờ, nó vô cảm :D
Vì nó là thú hoang :D
Cắn xé, giết chóc nào :D
 
Bình béo đang cổ vũ cái gì đấy,tưởng không ai hiểu huh?Trật tự đi.
Chả biết đang làm cái gì nữa,mù quáng
------------------------------------------------
Lại đang nghe Điều hoang đường nhất.Không hiểu tại sao lúc này vẫn còn nghe,cứ tưởng đổi thay,...............
-------------------------------------------------
Mie.......đổi thay thật,sao đang nghe lại cắt giữa chừng thế này,đến đúng đoạn hay nhất,có muốn đạp cho chết tươi không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên