*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước nhà em được bơm thêm nước..... ( nghịch nước linh tinh hết cả nước tắm giặt :)) )


===> em ứ phải chủ nick nài :)) <===
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước tuần này đừng có nắng to như hôm nay

Mệt người /:)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước j`... mình không ước nữa
ước, ước mãi mà có thành cái j` đâu?? >"<
:)|
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì ko chán thế :D !
vừa về xong :)) !
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì ta gei wo da dian hua :(
Ước gì mai đừng nắng như hôm nay :(
Ước gì mai bọn nó đi đông đông 1 tí :(
Ước mai zui
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước tóc mọc thật nhanh :((
ước mai được đi ăn xôi :)
ước mẹ mua Fun mix :))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Lại Thùy Liên đã viết:
ước mai được đi ăn xôi :)
:-? Cháu iu , hơi bị đụng chạm rùi đấy :))
Ước topic lớp mình câu năng suất cao lên :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mai lớp mình ko phải dọn ghế :((
ước mai bập bùng ko ai biết :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước có thêm thời gian để làm nốt nhiều việc

Ước mưa chiều nay thành mưa sáng mai

ước hiểu đc ..........
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

chậc :| !

ước gì hiểu vụ lao công của lớp mình là thế nào :-s !
6h15' tập trung :-s !
niềm tin đủ mãnh liệt ko đây :-s !

ước cái máy tính đừng điên nữa :(( !
nó chào mừng mình về nhà = cách này đây :(( !
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` mình vẫn là mình vẫn sung sức ngây ngô như hồi lớp 9 :D
Ước j` mình chư biết yêu là j`
Ước j` đừng có ai nhiều chuyện như thế
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì ta gei wo da dian hua :(( Ko bít ước cái này đến bn lần rồi :(
Ước giúp đc ... :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mưa thế này đến sáng mai

Ước 2 đứa kia sinh nhật vui vẻ

ước ngày nào cũng thế này ..........:x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

mấy hôm ước gì được thấy, sung sướng [-o<

ước tiếp là mai được ôm 1 cái nhờ :> ước gì được thấy [-o<
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước qing ai đừng rắc rối đến thế :(
Ước gi mọi điều ước đều thành sự thật :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước cho hết đau đầu..:((
Ước cho trời hết nắng..:((
Ước cho xe 33 di vào Trung Kính..:((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước cái lũ đấy biến hết đi
nhìn bọn nó ngứa mắt quá
ước ca chiều có 1 cái j đó để mình mong chờ
không thể nào mà chịu nổi
1 tuần 2 lần
hoặc ít hơn
sống qua 1 năm học = niềm tin à ?????????????
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước rì học hành thiệt đỉnh cao cho ng ta lác mắt
ước rì cao được 1m65, cả hè sao chẳng cao thêm tí rì thế này, chán wá
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Lê Thị Thùy Linh đã viết:
mấy hôm ước gì được thấy, sung sướng [-o<

ước tiếp là mai được ôm 1 cái nhờ :> ước gì được thấy [-o<

Sai chính tả rồi "Ước j` đc nấy chứ"

Thế mà cứ kêu anh kém văn [-x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Hixx, ước j từ mai đến tuần sau ngày nào cũng mưa
mưa to để mà ko fải tập quân sự nữa
mưa to để mát lên :((
Ước j quay lại hè, hoặc tg trôi qua vèo 1 cái :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên