*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

mưa đi, mưa đi
mưa đi nào!!!!!|-)
:)|:)|:)|:)|:)|:)|
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Mong N91 có nhiều soft hơn:(!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước ko co ngày 3/9
ước t2 đến nhanh :)
háo hức cho năm học mới :))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Trần Quỳnh Anh đã viết:
Ước có lí do để phởn tiếp :(
nghe sợ quá pà ạ :-s

ước cho bớt hot đi 1 tẹo HOT quá X( X( X( X( X( :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Nhớ được skill Au:(!!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước có j` để làm :)|
chán waaaaaaaaaaaaaaaaaaa :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mai đc đi chơi vui vẻ

Sợ nhất là đi chơi vác theo tâm trạng chán nản theo

ước cũng có đứa đc hưởng ngày nghỉ trọn vẹn như mình :x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` nó mes lại cho mình,mình nhớ nó quá
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước 2/9 bọn nó ở nhà hay đi chơi thì cũng đừng quên lên đây như đã hẹn chứ 8-}

Quá 1 tiếng rồi 8-}

/:)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Hold me close
Don't ever let me go .
Whoever you are .
Be there when I need you .
Be with me forever .
Make me smile .
Make me feel safe .
Don't ever leave me.
Whatever you do .
Can you?
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì hết đau tay nhanh T_T ... khó ngủ quá T_T ... buôt buôt T_T ... chỗ chỉ khâu nó lìu tìu ... ko bit có phải gỡ ra ko :-s ... rut rut chỉ ra à :| ... amen ...

":*:*:*:"
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` ai đó giữ đúng lời hứa để ai đó ko buồn
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` nó liên lạc vs mình thường xuyên hơn, mình cảm giác như nó ghét mình :(:)(:)((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì mình học lớp 11 để còn đc chơi bời thả phanh như năm trc'
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì 1 đống việc kinh khủng như vậy đừng đến cùng 1 lúc
Ước gì jin tian wan shang ke yi gei ta da dian hua
Ước gì đc ôm Cánh Cụt
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mình sớm thoát khỏi gông cùm xiềng xích =.=
Ước mai mình và cả lớp mang đủ ảnh cho đỡ fai? nghe mắng :|
Ước sáng mai tỉnh dậy vẫn thấy mình còn net ( điều ko tưởng nhưng vẫn ước trong vô vọng :(( )
Ước cho V!t bít là mình iu V!t lắm ý :x ;;) , ước j` V!t hiểu là mình rất muốn bít bây h t/c của V!t cụ thể ntn :))
Ước cho sinh nhật mình đến nhanh nhanh lên =.= thèm quà quá :))
Ước ........ 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` anh là chồng còn em là vợ :))
 
Back
Bên trên