*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì ko có khai giảng :(( đứng muốn gãy cả cẳng
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước thoát nốt vụ tổng duyệt khai giảng

Chẳng có gì mà cũng bắt đi , đến khổ :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì sáng nay đi khai giảng :| , mình ngủ giờ mới dạy +_+ ...
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì có ng` đi chơi vs mình 8-| !
ngồi net mãi cũng ngán wá 8-| !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì cô Oanh nói:"các em tập thành công và có nhiều cố gắng thì sẽ không cần phải đến vào ngày mai nữa. Và nhất là....cả 4,5 nữa." Oai. Lúc đấy chắc sướng lắm.
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước j được làm hoa hậu
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước ngày 4 ko phải tập trung

tan kế hoạch chơi bời của tôi rồi :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước rì mọi điều ước của tớ thành sự thật
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước bọn điên đấy chết hết đi X(
Nháy này b-( máy này b-(
%&*^%*(&
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ngày nào cũng là ngày khai giảng :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước ko phải tập quân sự
ước ko phải đi học trong thời tiết buồn ngủ thế này
ước học giỏi
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` trời ko mưa nữa nó ma` ốm thì mình buồn lắm :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước trời hết mưa,
ước biết chơi tá lả. Nhục vật. Ai cũng biết chơi mình thì ko
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì ko cần học cũng đỗ Đại học :(( bố nó, nghĩ đến đi học là biết sẽ ngu nhất lớp cho xem 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì vào học nhanh lên mình còn bầy trò phá hoại :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mai bạn đi vui vẻ

Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió tốt đẹp :)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì nguồn tiền của mình ko bị cắt :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` ko có đứa trông ngứa mắt như thế , mình hơi bị kiềm chế mới ko cho nó một trận X(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mơ to lớn nhất mà bao ngày quên mất [-o< ước net hết hỏng, mấy cái thằng ngu kia chết hết cả đi, 2 tháng chịu đựng ko có net và đứng bên bờ vực cắt net là quá đủ rồi :-w chị mà bị cắt net thật thì chúng mày ko còn có mong có cháu nối nghiệp đâu x( cười cười cợt cợt bực mình :-w
 
Back
Bên trên