*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước con Shit mai mang quyển truyện cho tao mượn :))
ước mai đi học ko bị thầy hỏi thắm 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước giống em :D
ước lúc nãy đá bóng ko bị nó chém :((
ước ko bị đau :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước chọn C. khác:(:)((
ước ko học hành thế này:((
buồn!!!!!!!!!!!!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` bi warn 90%
thằng HH đáng ghet' anh bảo 90 nó lại cho có 60 X(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì có tiền đóng nét +_+ ... mới ko chơi 2 ngày mà đau hết cả mắt X_X thật là thú vi, ko chơi mà nhức mắt quá +_+ ...
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước đỡ ngán ngẩm

thoát khỏi tình trạng chản nản này

Cứ như thành thói quen rồi ........
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

muốn biết chiều naydứa nào vào nick HAO của tao 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì hè dài ra thêm.
ước gì đi học k có kiểm tra , chỉ cần bạn bè là đủ
hix
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì đêm nào cũng được như đêm qua =P~
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` nhanh nhanh đến 29 để còn lấy sách
Ước j` ...(đc rồi , ko ước nữa ):D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước ngày mai , ngày kia còn cười nói đc

Giọng mình thế này thì chết mất thôi 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` có ai cho minh` mượn đĩa GreenDay (nếu cho luôn thì tốt wa')
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Trần Ngọc Lân đã viết:
Ước j` có ai cho minh` mượn đĩa GreenDay (nếu cho luôn thì tốt wa')

album nào :) em đao choa ^^

ước gì mày ko nhạt với tao, quan tâm tới tao hơn 1 tẹo T_T
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mai ko phải đi học :D
ước hết ngày kia thật nhanh :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì mày reply cái thư cho tao như mày reply cho chú mày :| sao mà nhanh thế :| :((

----------

ước gì mày hết ốm :D :*:*
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước .... mai thành công

1 ngày thú vị đúng như đã đọc trong ấy :)

Ko thì cũng chẳng sao

Chẳng còn gì để mất :)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước cái con mụ đấy ko cắt tóc mình thành thế này :((
ước trở lại như hồi trước được :((
ước ko ai thấy cái đầu này :((
ngu quá
ước chông online :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước khỏi ốm, không bị khó thở nữa :(
ước nó trở lại bình thường như cách đây 2 tuần
ước mạng ổn định đeeeeeee.!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì mình ko nói ra những lời như thế :)) !
ừ thì mình ngu :)) !
chán mình :)) !
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước đến t2 thật nhanh :x
ước làm thế đc :D
 
Back
Bên trên