*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước rì em qua hard 6* ở sega
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước hôm nào quân sự cũng như hôm nay!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước khỏi tập quân sự

Thật là chán nản , nóng bức 8-}

Phải chú ý hơn 1 chút mới đc 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ko phải tập quân sự :(( Hôm nay ông ý còn động vào tay mình :(( Dê quá :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước j chăm chỉ hơn một chút, sắp thi rồi :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì dc đi khai giảng 1 lần nữa trong đời
1 thôi cg dc
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước chốc nữa mưa thật to TQS cho ướt :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ji`mai ko phải gặp anh Đóng và anh Dé :| =))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

12 sắp đến rồi >:D< \:D/ cố lên
mong bà DUng đừng có thế nữa, khổ thân anh ý quá >"< sao lại có ng` ích kỉ kém cỏi thế nhỉ :-w là mình thì
anh ơi ra HN định cư đi :x ước thế
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

đừng có bao h chán như thế này... >"< :)|
:((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước hôm nào cung như hôm nay :x
vui chết đi được :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước tập quân sự hum nào cũng thía này :))
Ước mai lại gặp em shuai + em ke ai ý :D
Ước tí nữa da dian hua thành công :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước những điều trên của bác Xôi thành hiện thực

ước mai lúc ra đến nơi đừng hết icetea đá chanh

ước mai đồng chí bộ đội tốt bụng giống hum nay :D

ước gặp thử 1 lần bạn/anh HA :)), gặp xong ko phải gặp thêm lần nào nữa :))

ước biết 1 ng bạn em đang nghĩ j, hix

quên :p, ước anh Becks trở lại đt :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước mai ngồi cạnh............

ước mai nói chuyện .........

ước mai về cùng ........

Toàn chuyện ko thể :)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước j không ù lì như bây h
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì ko bao h phải khóc
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước j` ko ai phải khóc cả
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mãi là TNXK :))!
 
Back
Bên trên