*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước hiểu đc đứa nào đang 8-}

Ack . lần nào lên cũng chỉ thấy có lèo tèo vài bài mới , bực cả mình b-(

Lại thêm 1 hôm bùng nữa , thật là tội lỗi :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j mình hôg tự nhiên dở hơi thế này 8-}
Lúc hôg onl thì xiang 8-}
Lúc onl oài thì mình lại invi 8-}
Chẳng hỉu đc nữa 8-}

Ước j Mei đừng lo linh tinh nữa :-<
Ước mọi chiện tốt đẹp :x
Ước mai thi Địa tốt :x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước thời gian quay trở lại để mình có thể làm những việc mà mình quên^o^
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì cô Oanh làm cháy đống bài thi học kì!
Ước gì mai thi Địa ko khó!
Ước gì ko phải gặp... cho đỡ xui!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước xiong zui lên :( Đừng bi quan thế nữa mà :( Đáng sợ lắm ý :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mình hiểu nổi cái đề văn chết tiệt ấy!
Ước mình ko bị chúng nó bắt phải làm cái đề mất dạy này!
ĐM chúng nó!!!!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước làm nốt được đống bài 8-}

Ngồi mốc mồm cũng chẳng ra .

Ước gì tí nữa gọi điện thoại đừng đau tim 8-|
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mình hiểu nổi cái đề văn chết tiệt ấy!
Ước mình ko bị chúng nó bắt phải làm cái đề mất dạy này!
ĐM chúng nó!!!!

Văn thì hôg ai đỡ đc oài 8-}

Ước mai thật lucky :x
Ước mọi chiện suôn sẻ :x
Ước nó bớt điên đi 8-} Dở chứg ah 8-} Cáu thật X(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mai làm toán tốt , làm sinh tốt
Ước lúc nào cũng giữ đc bình tĩnh và đừng có cuống loạn lên0:)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mày biết rằng mắt tao sưng là do mày:((
Ước mày đừng nói thế:((
Ước mày đừng đi đâu cả:((
Ước mày ở bên tao mãi mãi, tao lấy mày cũng được:((
Ước đừng khóc nữa... chiều mắt sưng ko nhìn thấy đường nữa bây h:((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ông SAnta đọc đc lời nhắn của mình :x
ước hết ốm để hét hò đc :D
ước có nhiều quà X-mas
ước làm đc nhiều quà X-mas cho mọi ng`
:x:x:x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước con Shit đừng có dở hơi thế nữa :((

Ước chiều Pít hôg gọi lên bảng làm bài :(
Ước làm bài thiệt tốt :x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì từ giờ đến mai hoàn thành xong cái việc mà đáng lẽ phải hoàn thành từ đầu tháng :(

Cố lên mới được :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước đừng có cuống giống hum nay :((
Ước all nhg~ điều kinh khủng trôi qua thật nhanh :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước không phải on chui nữa :((!
ước điểm hoá cải thiện nhanh nhanh lên!
 
Back
Bên trên