Re: Những điều mong muốn (tập 2)
:x muốn nhiều chết đi đc
) viết ra lại mang tiếng tham :">
ước gì thời gian chậm đi 1 tí
ước gì bây h mới là tuần thứ nhất thui thay vì cái con số 3 đáng ghét >___<
\:d/ <----- ước gì lúc nào cũng "phởn" như thế này
ước Tân bớt hâm
KT bớt cuồng Toán
Chu bớt đần
Quân bớt chập mạch
ước VH hết nghĩ chuyện mình
11 T vui ^___^ + đi học đầy đủ vào thứ 5 để mình gặp dc nhiều ng
)
P vui thật với bạn My gi đó
Tuấn ko còn suốt ngày kêu chán như mình nữa
ước DT vào DT toán
QH enjoy Sing
HG hết dỗi Quân
VA bớt cù lần đi 1 tí
ước gì mình gặp dc Phạm với Nhật ít nhất 1 lần trc khi đi
ước dc buôn với QHung 1 buổi như đúng hẹn >___< nhưng ko bit bây h mình còn dc chào đón ở nhà nó như hồi trước ko >___<
ước gì các relationship của mình ko đến mức desperate như thế này 8-}
ước cho TT tk no ko còn tk + nghĩ lắm nữa
ước nó với HA thân lâu dài
ước mình vẫn có thể nói chuyện với ST, HA như trước ^^ kiểu, có chuyện để nói ^^
ước gì có phép lạ =)) đống bt của mình đc giải quyết hết 0
hehe thui ước với thực tế nè
)
) ước gì nhà mình ko có muỗi >___________<
)
btw, ước SN ngày mai của Hạnh Linh vui ^^ hehe partner iu qui cua minh :x