*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ngừng nhớ TQ :(( Bấn mãnh liệt quá :((
Ước ke yi jue ding :((
Ước đc đi TQ lần nữa :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Mệt quá , muốn được ngủ ngay mà khỏi lo lắng về bàu vở ngày mai ......./:)

Sắp phát điên rồi .........b-(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

+_+ ước gì nó reply, hic, trời ơi, 1 từ " ừ " mà mình cũng ko đáng để nhận được sao :( ...

confuse quá, muốn đập cái gì quá ... +_+ cửa kính tiếp chăng ... +_+
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước có 1 sự trở lại đúng lúc :)
cố lên nhé ;)

ước trời đừng có lạnh nữa :|
ốm 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì đừng nhớ nó nữa....
ước gì được ngủ cả ngày.........
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước Trà ở bên ý zui :( Miss her :(
Ước hết cảm :( Ốm yếu suốt thế này :(
Ước hết nhớ ZGX :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` hôm nay ko xui như hôm qua ( hôm qua xui như chó )
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

TQH... :p phải ko uma :p

Ước Trà sang đó sẽ vượt qua được khó khăn


Ước một số người biết ngậm mồm lại và tự hiểu rằng mình chỉ là kẻ lắm chuyện /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j ko đau như thế.Đau quá!
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Trần Trung Chính đã viết:
...Ước ji` kon vit đau hơn nữa :))
Mày ko thương bạn thì thôi lại còn rủa bạn thế nữa:((
Ước j con gà hôm nay ra khỏi nhà toàn gặp chuyện xui:-s (tàn nhẫn quá!)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ngày nào cũng dậy sớm , có nhiều việc để làm quá b-(

Ước có cái lọ huyết thanh nói thật ở đây để đi phun vào 1 số người :-?
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước j` bố thằng Tí Hải đổi chỗ cho anh em cái ngồi dưới thế này khó chịu quá
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước điều hum nay em Nhật Anh nói thành sự thật :x
Ước mai là lucky day của mình :x
Ước khỏi ốm, hết đau chân :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước có ng` học bài làm bài đi học kiểm tra lấy điểm cho mình :((
Ước được ngủ bây h, mệt mỏi chán nản thế :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước sau đến muộn 30' thì nghỉ luôn đi khỏi học hành

Đến chán , toàn cao su hơn mình 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước giống người vừa ước ở trên :( Chờ mãi mà ko onl :( Nhớ qá :(:)(:)(:)(:)((
--------> Cua <-----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

mình cũng ước giống đứa ở trên :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì mama gửi cho cái thẻ :-s
tình hình gay go wá :-s

ước ' điệp vụ ' ngày mai thành công :|
cái này còn tình hình hơn cả cái thẻ :|

ước gì mai ko lạnh :(
tình hình là rất là lạnh :(
 
Back
Bên trên