*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

I've seen something today .
Darling , what am I to you ?
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

:D :D :D

ước gì ... gì nhỉ :| ?? quên rồi +_+
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mai ko phải đi học chiều

Cũng chẳng khác mấy

Mọi thứ lại lặp lại như thế

Bế tắc thật .
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước điều ước của cháu Quang thành sự thật... dang mong mỏi...
Ước con Liên rùa bò type nhanh lên... nóng ruột...
Ước mai gặp con Trà nhiều hơn, chơi với nó nhiều hơn....
Ước nó đừng đi nhanh như thế
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước có thể onling sớm hơn :((
ước được nc :((
ước....ước...ước....
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì hôm nay ko tồi tệ như thế!
Ước gì mình có thể vui vẻ hơn!
Ước gì CE ko phải xa nhau:((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước ' bạn khìn ' ko hâm thế :((
nghịch dại cho lắm vào :((

ước mọi người đừng buồn nữa :((

ước mai đủ niềm tin + sức lực để đi mua sách :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Chỉ ước mày đi may mắn
Cứ khóc đi cả nhà, nhưng là lúc khác
Dù là 5,7 hay 10 năm nữa vẫn sẽ có ngày gặp lại
Ước gì quay lại ngược được thời gian
Sẽ bắt đầu lại

Tối nay đừng ai khóc nữa nhé :), ngày mai còn dài và nặng nề lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mai đủ niềm teen đã sống sót sau 3 tiết cuối :|
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Phạm Hồng Anh đã viết:
Ước điều ước của cháu Quang thành sự thật... dang mong mỏi...
Ước con Liên rùa bò type nhanh lên... nóng ruột...
Ước mai gặp con Trà nhiều hơn, chơi với nó nhiều hơn....
Ước nó đừng đi nhanh như thế
sao lại là cháu :-/ :D


ước em online :(
ước T2 ko sao :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước gì có bát bún ăn nhỉ... bún ốc đậu chuối chẳng hạn :(( Tự nhiên đói vãi đạn :((

-----> Cua <-----
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước online sớm hơn :((
ước anh ko chờ lâu thế :(
@anh: con Shit là bà đấy :))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước sống sót qua thứ 2 , ước làm được bài kiểm tra

Ước nó online ..............:)
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước 1-điều-đã-từng-ước: ước có con dao, khẩu súng, lọ thuốc, sợi dây thừng ... ở đây thì tốt nhỉ :))
đến niềm tin cũng phải chịu thua :))

ước ngày cuối tuần của mình nó suôn sẻ 1 chút :))
có đến mức phải đen thế này ko chứ :))
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

topic này hay thật, lần đầu tiên vào, phù hợp với mình đây
ước gì nhỉ.............
ước mọi người luôn nói thật, ko giấu diếm
ước mọi người đêm nào cũng ngủ ngon
ước mọi người luôn thật lòng với người mình iu mến
ước....nhiều quá ko nói hết, nhưng tất cả đều dành cho một người....:)
:x :x :x :) :) :x :x :x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Học ĐH
Đi làm
Lấy vợ :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước đừng mất đtdđ, để bây giờ ko nhắn tin được cho người ấy:(:)((
 
Back
Bên trên