*** Điều mong muốn bây giờ ***

Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước một ngày có 50 tiếng
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước An đừng post mấy cái pic bỉ :((
Ước hum nay đi học zui :x
Ước đc đi TQ :x
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước hôm nay tìm đc ng iu để ôm cho ấm:x:x:x :)):)):)), gió mùa đông bắc lạnh qua :-s
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước hum nay đừng kt 15' môn gì cả :( Ko thì mình lại phải kt lại :(
Ước đừng phải chấp nhận cái tên Xôi ấy :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Được 1 hôm học bài ở nhà thì chẳng kiểm tra 1 môn nào , đến chán

Hôm nay vui thật ,tiếc là TĐC phải giảm thiểu nên chẳng nói năng gì đc

Mệt quá , giá mà tối nay khỏi phải đi học b-(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước hnay dc nghỉ 1t nào đó :|
tiết cuối càng tốt :|
phởn :|
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước ko phải đi học ........

Nhưng thôi , đến giờ rồi

tối lại còn đống bài phải làm

Buồn thật :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước mẹ Xôi khỏi ốm :(
Ước thằng TQH của mẹ nó dùng YM đi, QQ j chứ ++
Ước tìm thấy vở Chi :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước có thêm mấy cái kẹo nữa :D
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước cãi nhau 1 trận cho box thêm sôi nổi

bình lặng quá , chán quá ...........
----------

Giá mà sáng nay đi chậm thêm tí nữa , khó xử quá .........
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước gì bài viết ko khủng khiếp thế :((

ước gì tí nữa ko bị ktra bài 8-}
quên béng hnay có 1t 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Nguyễn Minh Trang đã viết:
Ước mẹ Xôi khỏi ốm :(
Ước thằng TQH của mẹ nó dùng YM đi, QQ j chứ ++
Thanx con iu :* Ah mà ko đc gọi là "thằng" nhá [-( Dễ thành bố dượng con lắm đấy b-)
Ước giống Shin 2 điều trên :(
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước chồng online :(
ước bà iu nhanh khỏe :x
ước mai ko phải học pít :-s
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

@mẹ: mẹ ốm tương tư à :(
thương mẹ wá :(
mà cái QQ gì gì đó mẹ thử cái này chưa: http://im.qq.com/ :(

@Liên con: thằng MÍT con lại đi chơi bỏ con 1 mình rồi à /:)
dạo này ko thấy nó online /:)

ước chân hết đau :((
đi bộ nhiều wá hóa ra cũng có hại :((
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

ước có xôi để ăn
đang đói mà vào đây cứ xôi xôi 8-}
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Ước cái ava của mình nó khác đi 1 tí thì tốt
65.gif
 
Re: Những điều mong muốn (tập 2)

Nguyễn Thu Trang đã viết:
ước có xôi để ăn
đang đói mà vào đây cứ xôi xôi 8-}

tao bảo mua kẹo an be li bê đi mà -.-

ước gì chiều nay ko bị PIt chém :|
 
Back
Bên trên