Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

  • Bắt đầu Bắt đầu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ước j`tao ko ức chế + upset nt này
quá nh` chuyện xảy ra
:|
mệt
chán
:|
vô cảm
bất cần đời
:|
 
ƯỚc gì mình đừng phải buồn thế này...
Ước gì con người ta luôn luôn có thể mở rộng lòng mình...
 
ước gì mình được đi thăm quan:D
ước gì bọn lớp mình bt hóa mọi việc đi một tí 8-}
ước mai kt suôn sẻ
ước thầy Đạt đừng cho bài quá khó :((:((:((:((
 
....ước gì con chủ nhiệm cuốn xéo đê !!!.......để lớp mình có cơ hội đi thăm quan........ỨC CHẾ WÁ....
 
ước gì bọn lớp mình bt hóa mọi việc đi một tí
bình thường làm sao được , hí hí hí, nếu đúng là chuyện í thì cứ thế đi, vui mà ;;), nhỉ :)):)):)), các bạn cứ sống với tình cảm của mình :)):)), không cần đắn đo đâu

tớ là tớ cũng hầu như chả vào cái topic này bao h đâu, nhưng vào thì thấy như cục gì í 8-}. Đôi chim cu võ với Minh Trang kia kìa 8-}8-}, sưốt ngày cứ ông tung bà hứng, vợ vợ chồng chồng 8-}8-}, anh iêu vs em iêu, sốt cả ruột 8-}, mà tớ thấy hôm nào cả 2 bạn chả onl, khỏi ước cái đấy đi :)),
tất nhiên thế là động chạm tự do ngôn luận của 2 bạn rồi ;;), tuy nhiên cũng phải biết thối là thế nào chứ :-s 8-}
 
***** :)):)):)):)) !

Giờ đến lượt mình ước mình onl đc :)):)):)):)) !
Y!M down òi :)):)):)):)) !
Khốn nạn :)):)):)):)) !

--------------------

Ước mấy cái TOEFL với chả SAT ko khó đến thế 8-}8-}8-}8-} !
Lằng cù nhằng +___________________+ !
 
:)):)):)) phát ngôn của bạn LA hay vãi ah :)):))
tớ cũng thấy thế :| hôm nào 2 bạn ý cũng onl mà:| mà hôm nào cũng thấy Võ ước MT onl :| vãi :|
 

ấy bỏ kiểu post bài mà taonf statuss với lại sao đi
đọc rất ức chế
nhìn thấy tên ấy ở topic nào là đã ko muốn vào rồi :D:D:D
 
mong anh ý quan tâm thật
mong mặt mình ko quá ngu :(( để anh ý phải ghét :)
:x:x:x
 
Ước đời ko có lắm nhọt như thế 8-}8-}8-}8-} !
MK !
Loi cha loi choi X(X(X(X( !
 
ước gì 4 901 6760 11111176
hic lúc buồn thì chả thấy gọi
lúc vui thì ..........
 
úi xồi 1 ngày vào cái topic này mà ko thấy ước gì em onl giờ này, yêu em 4eva, nhớ em quá , yêu em quá, , em tuyệt vời quá, tên em hay quá etc có thể coi là ngày may mắn ko nhể :-?
lúc nào ngồi net cũng đang ăn cái j` đấy mà cứ vào topic này là lại buồn nôn đek chịu được 8-}
topic thì hay nhưng trang nào cũng thấy 2 vợ chồng tung hứng nhau
như cái cục j` ý, đek thể ngửi được 8-}, cố tỏ ra mình có ny à, anh yêu em với chả em yêu anh lên YM nói bà nó đê, sao cố đưa lên HAO làm gì 8-}, mie,
phô gì thì phô, nhưng cũng ko cần phải lồ lộ giữa thiên nhiên như thế đâu 8-}
thôi các bạn xì tốp polluting chỗ công cộng đi nhớ [-(

* tất cả n~ j` tao với mày (+ mọi người) nói + nghĩ đều vào cái bài của mày hết :)), hay La ạ :))
* võ : ko phải ức chế đâu cu, đứa khác ức chế đủ rồi, ko biết thối là j` à 8-}, biết dừng là j` ko lại có mấy đứa khác vào chửi nữa đấy
 
Ước gì Cử ko làm hòng ngày đpej trời của mình
Ước gì mình có thể sống thoải mái mà ko nghĩ đến nó nữa...
Ước gì mà mình ko có cảm giác tội lôi và thình thoàng vẫn nhớ đến thằng điên ấy... Chán chết... Ko thanh thản...
Ước gì lớp mình đi chơi tham quan hết cả 1 lượt...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên