Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước Brazil cho Pháp về vườn : 3-0
 
Lại Thùy Liên đã viết:
ước điều ước của anh(bài trên) không thành hiện thực,
rất tiếc :D
điều ước của anh trở thành sự thực:))
Anh đã bị loại :D

ước BRAZIL ko thắng trận này :)
để còn đc quà :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước tao không xem trận 2h vừa xong, tốn càfê!!! Lại tức nữa!
 
Ước Carvalho ko bị ảnh hưởng gì đến đường hậu duệ hết :D :D
Ước Brazil đừng có đá ngu thế chứ +__+
Cả Anh nữa +__+
Ôi 1 mùa WC đầy rẫy nhg bất ngờ :))
 
sao lại cứ xoáy vào vấn đề đây nhỉ
MÀ có ảnh hưởng j` đâu, con cháu đấy nhà oài mừ
Bất ngờ nhất là ko thể tin Bra lại đá ngu như thế
 
Đúng là ko tin nổi :(

Hơi chán , nhưng kể thì mãi mới có năm bọn nó bị loại sớm như thế :))

ước mưa đến T3 :))
 
bóng đá luôn ẩn chứa nhiều sự bất ngờ :| !
nhưng WC năm nay cay đắng wá :(( !

ước gì hiểu được cái gì đang diễn ra vs Y!M :(( !
lúc thì bị bật ra :(( !
lúc thì ko thể sign in được :(( !
lúc thì list về mo :(( !
cái gì thế này :(( !

-----------

10:16 - giờ thì ước vào được blog 360' + hòm mail :(( !
phát điên mất :(( !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cầu trời có đủ tiền trả nợ!!!
 
Trời ơi! Ở đây cũng có người đồng cảnh ngộ vs mình sao? Cái YM dở chứng liên tục như theo chu kỳ ấy. Cái list trắng tinh cứ tưởng như bị hack rồi. Sáng sớm còn online mà
Cầu trời [-o< cho nó bt trở lại ko con buồn chết mất!:((
 
YM bị đơ mà :D
ước gì mọi thứ ko xảy ra như thế...
rồi 4 năm nữa, ước ko phải khóc [-o<
 
Ước gì Y!M ko đơ,chán quá,ko biết phải làm gì???
 
ước cho điều mình ước hôm qua ko thật đến chân thực như thế :p
làm em bị buồn :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( :(( :(( ước gì England đừng thua... ước gì Rooney đừng bị đuổi...:(( :((
:)>- :)>- ước gì Germany vô định:* :*
 
ước em hết buồn :(
ước chiều nay trời đừng mưa
ước đc xem ĐỨC đá ngay bây h
chờ đến tối t4 :((
lấu quá :((
 
Ước ko bị warn 1 % nào cả!!!
 
ước ko bị coi là người ngoài...
ước được đối xử công bằng như những người khác. mỗi người có quan điểm riêng, tại sao chỉ có những người đồng quan điểm với ấy mới đúng? tại sao lại phải coi thường và ko công nhận những người có cách sống khác ấy? thật lố bịch. ước ko bao giờ phải sống như thế này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước j được mãi như thế này:x
Ước j ko mưa thêm tí nào nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên