Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước gì ko phải mặc cái đồng phuc đấy đi HQ!!!
 
Ước gì biết đc mai có phải đi học hay ko 8-|
 
Ước gì được gặp mấy em trong laguna beach,rõ xinh!!!
 
Ước gì thằng Cường đừng có câu bài ghê rợn thế :)) Tốc độ đáng sợ thiệt :))
Ước hết ho . Cứ đau họng thế này đến tối cổ vũ ko nổi :(
 
Ước ko phải đi học thêm 1 ngày nào nữa!!!
 
Ước không phải mặc đồng phục mới đến trường, không thì mợ đến phải khăn gói quả mướp về quê học con con cháu đỡ mắng..
 
sẽ ko ước tuyển Anh thắng :) !
vì ước thế đen lắm :) !

ước mình thắng cược :)) !
< mà cược thì tất nhiên là cho tuyển Anh >
 
@bố :vừa ươc bài trên cho tuyển anh thắng xong
bên dưới đã sẽ ko ước tuyển anh thắng, đen lắm :))
chịu bố luôn

ước ANH thua
BRA cũng thua :D
 
ước điều ước của anh(bài trên) không thành hiện thực, cả bố nữa :))
ước t4 này sẽ vui :x
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
ước j` thằng ý đừng có lì lợm thế :)) xem ai phải nói trước nào b-) ước j` mình lì hơn nó :D
đã thua :))
 
Lại Thùy Liên đã viết:
ước điều ước của anh(bài trên) không thành hiện thực, cả bố nữa :))
ước t4 này sẽ vui :x
Con ngốc, bố chả đặt cho Anh thắng đấy à :|
Ước Anh đá thắng trong hết hiệp chính
 
Ước j bộ đồng phục mới đc thay đổi( tất nhiên cải tiến chứ ko lùi :(), mà thôi đã ước thì ước luôn ko fai mặc đồng phục đến trường :x
Ước j KFC gần nhà mình :x
Ước j mọi thứ tồi tệ gần đây biến mất :((
 
ước sang năm sẽ vẫn hàng ngày đi bus đến trường và về nhà cùng anh
ước sẽ tìm dc học bổng cho cả 2
ước sẽ bay cùng anh
ước sẽ bên anh mãi

vì vậy bây h phải cố lên, cố lên, cố hết sức
cố vì anh
vì cả hai
 
ước j .... :((
mọi chuyện ko tồi tệ như thế này :((
thảm quá :((
chết mất thôi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên