Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Võ Tuấn Anh đã viết:
ước gì mình ko ngu khi sign out :(( !
mạng Yahoo! lại tắc òi :(( !

Sao mày giống tao quá :(( :(( :((
Vừa sign out 1 cái vì thấy nghi nghi :-s
Giờ ko tài nào quay lại :((

Ước gì yahoo đừng lởm thế :((
Đang có 1 vài điều muốn nói :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vào được rồi lại vướng vấn đề PH :(( !
đùa :(( !
chịu khó + tập xem bóng đá 1 mình đê :(( !
sao cứ phải sang phòng thằng con xem thế :(( !

@Noob + Dô: rất hiểu hoàn cảnh 2 bạn :(( !
ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mới vào lại được :(( !
 
ước Anh thắng 2-1
ước mai online được
ước anh ko bảo anh thua nữa
 
Ước j chiều nay bọn trẻ về kịp để còn rẽ qua ngắm mẹt nó 1 luk. Ko bít đi từ 1h thì 3h30 có kịp ra ko nhở? Ko nó lại phải chờ. Mà kể ra cho nó bít tí tẹo cảm giác thấp thỏm cũng hay :p ước j nó làm đc nhiều hơn là nhìn thấy mặt mình & cười.
Ước j chiều nay trời ko nắng quá. Khổ thân nó hum nay học 3 ca :( hè j mà học lắm thế. Trời này đi học có mà thành dở hơi :(
 
ước mình ko mê ngủ :(( !
mất toi buổi học :(( !
ước gì pama ko phát hiện ra :(( !

ước chiều ko nắng :( !
 
Czech tao ghét mỗi thằng đấy :))
b-( những thằng cao:Koller,Crouch b-(
Ước gì mình cao :(
 
Đầu tóc thì bù xù nhìn mà đã thấy ngu :))
Ước gì mấy bài này ko bị move đi đâu đó(vẫn ko phạm quy nhá :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước em online bây h
nhớ quá :(
ước đêm nay HL thắng
để ĐỨC đỡ phải gặp ARGENTINA ở tứ kết :)
 
Ước chiều *** phải đi linh tinh như vật :)|
Mệ bỏ *** :)|
Có khi giả ốm để khỏi phải đi 8-|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên