Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước đc đi chơi cả ngày.
Ước đc gần 2 bác thêm vài ngày. Mún đi chơi lại như hum nay có lẽ phải chờ 2 năm nữa, cháu đi học về, may ra, các bác nghỉ lệch h cháu.
 
Điều mình mong muốn nhất bây h là gói nem đừng có nát như thế

Bị cà lũ chê là đoảng

Đến chán :((
 
Ước j có thể nói chuyện vs... 1 cách thoải mái tử tế hẳn hoi như ngày xưa. Tự hỏi ko biết mình có sai lầm ko khi làm như thế.
Ước j bạn cũ đừng làm như thế với mình. Bạn có biết làm thế Link cũng buồn và Link cũng mún khóc ko?
 
giờ muốn ước nhiều thứ lắm :)) !

ước gì ko ngu + điên nữa :)) !
ước gì mọi chuyện ko diễn ra khó hiểu như thế :)) !

ước gì kiếm được thứ đập phá :)) !

ước gì chết có người thương :)) !
 
Ước trời hết nắng, nắng như điên.
Ước gì nó đừng cư xử như thế, chả hiểu gì cả.
 
ước nó gọi bi h lun đi
quá giờ rồi
gọi còn bảo đến chơi chứ :(( chiều nay muốn gặp nó cơ :(( :(( :((
ước có j làm chứ chán lắm rồi
 
ước j vào đc Y!M 8-} 8-}
mạng lởm ko tả nổi nữa rồi :((
 
Ước gì đc nâng cấp mạng thêm 1 mức nữa 8-|
Mấy hôm nay vào chậm quá :(
Ước gì ko ngủ quên như hôm qua :)|
Mất toi trận cuối :((
 
MÍT con thix chết à /:) !
Eng. của bố thua thế nào được /:) !

ước R8 được vào sân ngay từ đầu :) !

ước Z-lăn-tăn ko được đá /:) b-( !
 
Ước gì đc chửi cái con điên điên kâu bài ngu si ấy :)|
Đi đâu cũng kâu :)|
Mà kâu thì ngu :)|
Kâu thô ko chịu đc :)|
Kâu ở đâu :)|
Lock ở đấy :)|
Cái topic ngoan hiền là thế :)|
Nó có biết cái quái gì về chủ đề đâu mà cũng vào kâu :)|
 
Ước gì 2 thằng Anh và Đức chết luôn ở vòng 2 đi :))
ước gì có thêm mấy chục mua truyện
hết tiền rồi :((
 
ước gì Anh thắng 10-0.bọn Thụy Điển là một luc khốn nạn nhất.mấy lần cản đường Anh rồi.tối nay đá cho bọn nó thua luôn để T&T vào cho bọn nó tức.
 
rửa tay gác kiếm
ước j` mình chăm chỉ kể cả khi ko có áp lực :|
 
ước j hiểu đc mọi ng đang nghĩ j :-?
con ng thật là phức tạp :(

Ước j ... thôi... nói trc bước ko qua thì chết :|
 
Hì hì thằng con rể sẽ phải trả giá vì cái tội vô duyên vs các bạn A1 và rủa Eng /:)

Ước cho con... shut up đi
Sao trên đời có thể loại làm mình ức chế thế nhỉ /:)
Muốn giết lắm ý /:)
Tuổi trẻ .. mất dạy X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì mình ko ngu khi sign out :(( !
mạng Yahoo! lại tắc òi :(( !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên