Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đào Trọng Hiệp đã viết:
QUANG này có phải là cậu hay đi 22 :-?
Nhà cũng ở TX ko nhỉ :-?
Gọi mình là noob :D
hơi bị nhầm đấy
đây đi xe đạp:D
nhà ko ở TX nhá
noob nhá :D
gọi mình là MÍT :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Bùi Quang đã viết:
hơi bị nhầm đấy
đây đi xe đạp:D
nhà ko ở TX nhá
noob nhá :D
gọi mình là MÍT :))

Ui giời ơi con rể ngoan ghê này ;;)



Ước j mạng nhà mình nó bt lại :((
Ước j lịch học thêm nó ko chồng chéo nhau 8-|
 
Ước gì nhà em có đường leased line 10Mbps để khi nào down video khỏi phải mòn mỏi đợi chờ!!!
 
ước mai mọi chuyện đều suôn sẻ :) !
hồi hộp + lo lắng :) !
nhưng sẽ ko sao đâu, nhỉ :) !

ước Brazil thắng :) !
$100,000 của mình :) !
 
ước cái thằng Yanagisawa ko đá ngu như thê X(
ước Brazil của em thắng :)
ước Pháp thua
 
Ước không phải làm cái đồng bài tập kia 8-} Nhiều quá
Ước nó gọi điện nhỉ... đang muốn buôn mà lười gọi quá... gọi nhiều quá mẹ nó quen giọng lun mất roài
ước mình làm thế nào để đỡ gà đi :(( :(( :((
 
ước Brazil thắng :x
ước Brazil ko gặp Ý :)
ước nhanh đến thứ 3 :x
 
1 ngày khá là mệt mỏi

Mong muốn tối nay đi ngủ ko phải thức dậy đến 4 lần như đêm hôm trước nữa

Mệt quá đi mất :(( !
 
Cô ơi........Ước j con nói đc lời này với cô ngay lúc này........c0n yêu cô......chúng c0n yêu cô.......:((
Cô ơi.....cô phải sống để chứng kiến chúng con trưởng thành......chúng con bay xa.........rồi có ngày chúng con lại tới chơi, tới thăm cô.......:((
Bây h con mới hiểu chỉ khi mất đi cái j người ta mới hiểu rõ giá trị của nó......Cô ơi......cô là mẹ......cô là tất cả.......cô ơi......c0n ko muốn khóc....nhưng cô ơi :(:)(( cô........CÔ....... :((
Cô phải khỏe lại cô nhé......cô còn bảo bọn con sau hè phải make progress cơ mà.......cô ơi.....cô phải chứng kiến cảnh chúng con sau hè cố gắng thế nào chứ......cô ơi....có bao nhiêu lần cũng ko kể xiết nữa chúng con làm cô phiền lòng......rồi cô còn đi xin bao nhiêu cho chúng con........chẳng giấy nào bút nào kể xiết lòng cô........cô ơi........cô à..........cô........con yêu cô :((
lắm.......cô ko đáng bị như thế..........cô ơi...........:((
Tất cả chỉ là ác mộng......vì A1 luôn sát cánh bên cô
Cô ơi.......con yêu cô biết chừng nào...........cô ơi.........có muộn quá ko cô......cô ơi :((
 
Muốn bố đừng có hét vào tai mình nữa

Lên muộn 1 tí mà cũng nói !

Chán chẳng buồn tán ! :((
 
ôi PH X( !
ức chế wá X( !
ước gì papa tự thưởng thức bóng đá đê X( !
sang đây coi làm con mất tự do X( !
cáu wá X( !

ước gì papa đi ngủ luôn X( !
 
ước gì được quay trở lại cái tuần đầu tiên của World cup đấy, lúc mà cái máy tính còn chạy ngon lành, được thức đêm không phải để xem mỗi bóng đá mà còn được ngồi máy tính...
 
ước Brazil đá hay hơn
ước Ronaldo gầy bớt đi và nhanh nhẹn lên chút8-}
ước Bra thắng 2-0
ước anh online:)
 
hix.... hix:(( :(( :(( :((
cái j sắp tuột ra khỏi tay rồi mới thấy hết giá trị của nó
ước j năm học vừa rồi quay trở lại để mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp
chắc là sẽ làm mọi thứ tuyệt vời hơn rất nhiều ...rất nhiều ....
bây h mới biết quý trọng giá trị của cô......của mẹ có phải là đã quá muộn:-s :-s :(( :(( :((
 
ước ngày hôm nay qua nhanh
ước vòng 3 chỉ có bang E trở đi đá
mấy bảng trước chẳng còn j` mà xem :)|
ước Bra vô địch

ước cho cô giáo của các bạn mau khỏe lại ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước cô Hạnh khỏe lại
Ước Ý đứng đầu bảng để ko gặp Bra:(( Thua chắc nếu đá thế....Ý của e ...
Ước Đức đầu bảng A, Anh đầu bảng B:)
Ước Pháp cố lên, đừng ì ạch như thế:((
Ước Nhật vào được(mong manh quá)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên