Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước j được giải nhất:x
Ước j ko bị giải ba 8-|
*éo j, giải nhất cơ :(:)(( =)):)):))
 
Ước j nhà có thêm cái TV nữa, to bé j cũng đc :( Mình với mẹ đi ngủ bình thường không gây tranh chấp n bây h vấn đề là cái TV nó lại ở bên phòng mẹ, dụ mãi mà mẹ ko chịu đổi phòng :((
 
ước j ngày nào cũng như hôm nay, thật là vui .
"Back in advance" :)) :)) chuối củ :))
vui quá... thế là xong
 
Ước gì Leeds được giải nhất [-o< [-o< [-o<
 
vẫn chưa nhận được phone của " ... " ... lo :| ước ko có chuyện gì xảy ra >.<"

ước gì có lọ xịt côn trùn :| ... nhìu rán quá +_+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì mai mẹ em không đi công tác nữa
buồn lắm
ước gì em bán được nhìu, nhìu khẩu trang
ước gì bài báo em viết được đăng
ước gi ngày mai nhà em có nước
không thì chết mất
 
Lại Hồ Nhật Hoa đã viết:
ước gì bài báo em viết được đăng
ước gi ngày mai nhà em có nước
không thì chết mất

bài báo nào thế :| post lên đây đi ;;)

ước gi ngày mai nhà em có nước
không thì chết mất

tao thì ước mai ko bị cắt điện =.= ... ác mộng ... ( giảng võ mai " cắt điện " :)) --> nhà bác nào ở giảng võ thì ăn đủ :)) )
 
mày thế là còn đỡ
cắt nước nó mới trì trệ
không rửa bát được
không giặt quần áo được
bẩn khiếp

----------

báo gì, viết chán lắm :/
 
ước j trời đừng nắng to như thế
ước j co ng gọi điện chỉ đê hỏi em đi chơi có zui hông
ước nhìu thứ lém, ko kể hết..............
 
ước gì cứ đi là đến [-o< cứ mơ là thấy [-o< cứ tìm là gặp
:)
nếu ko thì ước ko biết mơ ước nữa :(
Argentina đá hay quá :) hy vọng trận hôm trc' chỉ là do bị kìm kẹp quá :) Brazil ơi! cố lên nhé :x
 
ước gì em đã có nhiều tiền
ước gì em được mua ipod
em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi
huuuuuuuuoooooooo
 
ước j` mình làm hết sức mình và làm thật tốt
giành giải nhất :x
 
Ước gì tối nay Italia thắng đậm
Ước gì thằng Séc hòa để Ý đầu bảng
:))
 
Ước cho có việc gì để làm ngay bây h

Dạo này rỗi việc quá mức đâm chán

Mình tự thấy chán bản thân quá !
 
Ước cả cái gia tộc 10 Văn nó online để mình còn phổ biến tham quan.
Ước thầy cho tập trung muộn một tẹo 7h30 là một giờ quá xa xỉ.
 
ước gì cái blog 360' mới ko khó chỉnh theme đến vậy :| !
mệt wá :| !

ước chiều ko nắng :| !
muốn đi chơi mà chả biết đi đâu, vs ai :| !
chán :| !
 
Vừa cãi nhau tức điên với nó xong

Người đâu mà thiện cẩn , ngu xuân , độc đoán thế ko biết

Mong là từ h khi đên 19/6 cứ cãi nhau như thế này nữa thì hay biết mấy !:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên