Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước mọi thứ bt
Ước đừng có ngớ ngẩn như thế
Ước fair đi! Sao lại là CE? why?
 
ài, chẳng còn muốn ước j nữa
vô nghĩa hết rồi
điểm chác là cái đinh
đinh đâm thủng bụng :(( :(( :)(
 
Mong thằng Đ không kt đề toán nếu không thì tử thật.
Mong mọi chuyện tốt lành, tiền vào như nước.
 
Ước gì chóng lành bệnh để đc đi học :))
Ước điểm Toán Hóa cũng may mắn như điểm Lý 8-}
Cái này chắc khó đc thực hiện vì
có phải thầy cô nào cũng như Mr.Hugo đâu :(
 
Ước lúc nào cũng bay bay như bi h :D
 
Ước gì mai trời mưa to gió lớn . cây đổ nhà sập , đến trường mất điện
thế là được nghỉ 5 tiết cho hết kiểm tra ...
 
Ước ko bị đập cho 1 trận , ko bị phát hiện là may lắm rùi :(
 
ước cho lão già ấy cút đi càng sớm càng tốt. Ngày nào còn nhìn thầy mặt lão là còn muốn b-(
ước cho mình đừng là đứa xui xẻo thế chứ :((
 
Ước gì lớp mình ko bị hạnh kiểm khá!
Ước gì ... nói sớm và rõ ràng hơn về cái vụ đi cổ vũ bóng đá, ít ra lớp mình ko phải cái loại ngu và hư đến nỗi trường giao cho nhiệm vụ đặc biệt mà ko thèm làm!
Ước gì ... nhận ra có 1 phần lỗi là của....!
Ước gì ... đừng có điêu toa với ban phụ huynh và học sinh như thế!
Ước gì... biết cách giao tiếp cơ bản nhất, khiến học sinh ko khó chịu!Ăn nói khiến người ta ko thể nghe nổi!
 
Ước giè mai thoát vụ bùng Lý + chuyên đề :)) !
Kế hoạch đã được vạch sẵn, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào mình thôi :)) !

Ước mai trời ko nóng wá ^^ !
 
ước nó hết buồn
sao nó hay buồn thế
chỉ ước nó không buồn nữa
nhưng mà nỗi buồn này
làm sao hết được đây
một vết thương lòng không bao giờ khỏi
thương nó
ước nó không bao h phải chịu như vậy
 
ước j` thầy Trực 2 năm sau mới về hưu
 
Ước gì thời gian trôi chậm lại để còn làm kịp Văn cho ngày mai!!! Sao dài thế nhỉ, lại còn phải làm 2 bài chứ, điểm hệ số 2!!!:((
 
Ước gì bạn ý đừng giận mình.
Ước gì ngày CN không ác mộng thế.
Ước gì sẽ có 1 buổi đi xem phim thật thú vị !;)
Ước gì mọi người hiểu mình hơn !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên