Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ước gì mọi việc lại vui vẻ,tốt đẹp như tuần trước :)
ước hum nay sn mình thật vui :))
 
Ước gì Cùi lao shi cho lên điểm bài thi trung!
Ước gì hôm qua mình nghe Mr Cử giảng bài để lúc làm lại bài mình làm được hết:((
Ước gì bài thi văn của mình điểm ko quá tởm!
Ước gì mình ko bị chết môn Sinh!
Ước gì mình được học sinh giỏi!
 
ước j ngày nào cũng như hum wa. Thoải mái và sảng khoái... :x
 
Ước điểm thi của mình hum này đừng có tệ :((
Mấy môn kia đủ tệ lắm rồi :((
ước là mình dc nâng điểm đủ hsg
Biết là điểm chẳng nói lên cái j, hsg là phù du, nhưng mà k dc hgs là phù mỏ :((
ước điểm văn của nó dc nâng lên 7 phẩy, để nó đủ hsg, để bố mẹ nó thả nó 1 tí
ước điểm thi của nó sẽ cao chứ k tồi tệ như nó nghĩ
ước là nó k buồn nữa, ước là mình có thể làm dc j cho nó khi thấy nó cứ lặng lẽ trầm ngâm, trông rõ là tội :(( :(( chỉ muốn ôm nó mấy cái để nó đỡ buồn, nhìn mặt nó thương lắm :(( :(( không muốn nó buồn đâu :(( :(( yêu nó nhất mà, thấy nó buồn mình cũng buồn lắm :(( :(( :(( thương nó quá :((
 
ước j` tao là " Em " trong các bài thơ của lão ý :)) :(
 
Ồi :)) !
Ước gì tháng sau đi suôn sẻ :)) !
Vui ơi là vui :)) !

Ước gì điểm thi HK thật be bét vào :)) !
 
Ước gì đc giải thoát ngay bây giờ :(
Chán lắm rồi :(
Bức xúc nhất HH
THi xong rồi còn hành hạ học sih b-(
 
Ước ban nãy ko bị đánh thức đến xong ko học :((
 
Tạm thời ước có người vớt mình lại như mấy hôm trước :)
Nhưng mà mọi người đi đâu cả rồi :(
ko add nick mà mình cũng kêu, điên quá :(
 
Ước gì mai bùng học thêm thành công 8-|
Ước gì b-( CS
ước gì thằng bé không out sớm...
ước gì mình đừng có học bí bét thía này.. 8-|
 
ước cái j đây?
ước để rồi thảm thêm à?
ước là mình đừng có cảm thấy lạc lõng và cô đơn như thế, đừng có cảm thấy mình thật tồi tệ như thế...

ước sao mình biết nó có chuyện j... mình thấy lo lắm... vì nó cứ nói k sao mà... mình vẫn thấy làm sao...
 
ước mai đi học nhảy thật là vui :)) !
giải toả 1 tuần ngột ngạt, đen đủi :)) !
 
Ước gì biết ai chấm bài Toán của mình....Chẳng hiểu tại sao lại cộng điểm nhầm cho mình:2,5+1+4+1,5=8....Hix
Ước gì biết nốt cả thầy chấm Sử của mình nữa....Cả bài 6 điểm mình viết 1 tờ mà không cho lấy 1 điểm nào cả....Chẳng hỉu kỉu gì luôn
 
ước j mấy bà đừung có chấm ngu ngốc, cảm tính như thế. x( x-(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên