Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước khỏi ốm thui ...bao nhiêu việc ốm ko thể giải quyết nổi :((
 
ước gì được được 10 điểm tất cả các môn thi học kì :D :x :D :)) [-o<[-o<[-o<
ước gì mình không bao giờ hối hận vì các lựa chọn của mình :x
 
Ước gì yahoo đừng có điên giữa chừng thế này nữa
đang vào thi nó out ra roài ko vô lại được nữa
 
Ước ji mai thi Sử đc 10 :))
Ước ji Địa cũng thế :)
Sinh cho mình 9 trở lên đi :)
Mà thôi càng cao càng tốt :)
Ước j mai may mắn :)
Ước j ... về đến nhà ko mưa :|
 
ước mai thi 3 môn làm bài tốt
ước em làm được bài
cố lên nốt tuần sau nữa thôi
 
ước mai thi tốt...:)
ước mãi là ngày hôm nay...:)
ước cứ như thế này mãi...:)
 
Ước gì Eng. của mình ko dở tệ 8-} !
Cố học đến như thế mà vẫn dở là sao 8-} !
MK 8-} !

Ước đêm nay thức được 8-} !
Độ này lười đi làm quá 8-} !

Ước mai trời ko mưa 8-} !
Đi học muộn tiết CN thì toi 8-} !
 
Ước mai thi xong mình ko chán đời đến mức nhảy từ tầng 3 xuống!
Ước thi tập trung ko khó!
Ước thầy Định trông thi môn toán!:((
 
Ước có $$
Ước tẹo làm tin tốt
Ước sớm được lắp lại net
Ước...
 
Hôm nay thi Sử tiết 1, làm ơn cho con 1 con 10 [-o<
Địa, Sinh cũng vậy [-o<
Ước giờ ra chơi học kịp Văn :-s
Ước ji chiều nay nhận đc đề cương Toán và giải đc Lý rồi 8-|
 
ước j mấy tuần này qua đi mà.
Ước cho các môn đều tốt :)
 
Ước gì hum nay ông dạy thay hóa nói trước là ông không thu bài, làm cho mình tốn một tờ giấy, lại còn làm bài hùng hục nữa X(X(X(
Ước gì hum qua nó đừng out sớm thế.. :(:)(:)((
Ước gì mình đấm được cái thằng điên ấy X(X(X(
ước gì 20-5 đi chơi thật vui vẻ $-) :p~ :D
 
ước gì tuần sau ko thi vào chiều như thế
nhức đầu lắm
ko làm được bài:(:)((
 
Ước chi sáng nay đừng có kiểm tra Toán mà không báo trc. X(
MK M già. X(
Ước lão vào dạy thay Hóa nói trc không thu bài. X(
Làm mình mất công ở lại. X(
Đã định bùng rồi X(
 
Ước bài Toán ktra sáng nay ko tệ lắm :| !
Chẳng lẽ lại chết Toán 8-} !

Ước hiểu được chuyện gì đang diễn ra 8-} !

Ước mấy ông anh nhường bài ngắn cho mình :(( !
 
Ước gì cái thằng post bài trước mình kêu ít thôi, cả lớp ăn chốt chứ mình gì nó...
Ước gì mình ôn toán trúng tủ :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên