Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mong rằng chiều nay an toàn sống sót vs Việt :(( xoắn quá đi mất
 
ước 1 điều có lẽ ko bao giờ thành sự thật : a sẽ thay đổi vì e ... T_T
 
ước ji chiều ko ktra Lý [-o<
Ước ji chiều lại nghỉ Trung b-)
Ước ji chiều nay ko như chiều hôm qua :p
Ước ji mọi chuyện đều suôn sẻ :)
 
Ước gì được học lại lớp 10,thì sẽ được vào tuyển trường......
Ước gì hum nay không phải là ngày mai...Huhu
 
Ước vít được nhìu bài chất lượng hơn :) !
Bi giờ mình mới thấy kiếm đcl thật là khó 8-} !

Ước chiều Long thú chịu dạy brổ :p !
Quyết định theo trường phái "trâu chó" :)) !

Ước chiều ko đi học muộn :p !

Ước .... tiết 6 :x !
 
Ước gì không phải " Vì em không cha,vì em đã không mất mẹ,thương đau vẫn là đau thương".....Hức hức.....:(( :(( :((
->Và hãy xin hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
 
Ước gì tối nay ko bị buồn ngu :(
Ước gì tối nay học bài đc :(
Ước gì nó đừng khinh mình nữa :)|
 
mong nó đừng bị mắng :-s hiz giá như mình nghe điện thoại :) nó mà bị mắng thì khổ thân
mong tìm được bài "mẹ yêu nhé" :D
 
Ước trời đừng mưa to như vậy :| !
Ướt đầu òi 8-} !

Ước ăn cơm nhanh nhanh :p !
Tối nay nhiều thứ phải làm lắm :> !
 
Mệt quá, ước gì chăm học lại đc như mấy tuần trước :(
Ước gì em Huơng ngày mai đi đc :(
 
Ước mai có đứa chịu đổi chỗ cho mình :D
Ngồi bàn 1 thì còn làm ăn giề nữa :|
 
có phải Liên ko /:)
mai kt tiết mấy để xuống hỏi đề :D
chắc là đúng bà nài roài :))
 
oài, 2 vợ chồng có khác, điên như nhau cả
ước j bi h mình có thể học nổi cái đống chữ nghĩa dài dòng này :(
 
ặc ước thêm 1 lần nữa cho chắc :)
Ước mai kt Địa ngon :D
Thi học kỳ I 4 điểm Địa ám ảnh đến tận bi giờ :((
 
Ước j mình kô học mà vẫn nhớ dc đống bài địa hâm đơ ấy.
Hết hy vọng vào chuyện học hành
Đành phó mặc buông xuôi
Nhất là môn toán, không muốn học nữa rồi ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên