Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hơ hình như mình vừa nhận ra 1 điều :-$ :)

Ước gì mình đủ dũng cảm, đủ kiên nhẫn, đủ may mắn để gặp lại bạn ấy 1 lần :) để biết là hết mất rồi, chẳng còn gì :) việc bây h là start a new game :)
 
Ước gì mình ko yêu quí nó nhiều đến thế để h đây ngồi thất vọng
Ước gì Valentine này được yên ổn
 
ước điều thứ tư Tân ước trở thành hiện thực :)
ước mai lại là chủ nhật (để được đi nhảy) :D
 
ước gì mình đủ 998 bài...:((

ước gì....:x

ước gì cô Bính ko nói oang oang về chuyện đấy đến thế....:| h chẳng muốn làm nữa....:|
 
Ước gì mai ko phải đi học:|
Ước gì PR bị đau bụng thầy Đạt đi thăm hết cả buổi chiều;;)
 
ước gì liz đừng abc thím nữa
ước gì con ML ko lừa mình thế
tin ng riồi bị lừa huhuh
ước gì tối qa mình kiên quyết hơn huhu :((
 
ước điều ước của tất cả mọi người trở thành hiẹn thực(mình tốt ghê)
 
ước gì mai có gì vui vui ^^
ước gì mai thầy cô ko hổ báo :( :D :D
 
Đỗ Thu Hương đã viết:
Ước gì mai ko mưa để T2 tổ chức giao lưu, nghỉ 2 tiết địa ~~>sướng:D
mai T2 ko giao lưu mà ấy???? tuần sau cơ mà
 
Ước gì ngày mai sẽ bán đc thật nhiều :p
Ước gì ko bị stress nữa, dạo này căng thẳng vãi ạ :((
 
Ôi,vui quá:)

Cuối cùng nó đã gọi điện và rất có thể nó sẽ tặng Valentine mình:)

Cứ tưởng nó bơ mình roài:)

Ước :x,$$
Ước Valentine ko :(
 
Nếu mà toán 2 giao lưu thì chắc là ngày mai chứ nhỉ! Tuần sau là giao lưu lớp 11 tin thì phải!
Ước gì thứ 4 kiểm tra trung bài ko khó lắm!
Ước gì ko phải là Thúy lao shi trông kiểm tra!
 
THầy Cử trông, điều ước ji mà lạ thế papa, cô bảo là MR Cử trông mà
T6 học Trung cô Việt lớp 11 ce
Ước cho mình ko đen nữa :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên