Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước giề trận nào Chel cũng đá ngu như trận gặp Mid hôm nay :)):)):)):)) !

Ước MU đá hiệp 2 hay như hiệp 1 :)):)):)):)) !
Ước thằng ku Ron làm 1 phát hat-trick cho nó ấn tượng :)):)):)):)) !
5 bàn qua 2 trận 8-}8-}8-}8-} !
Thật là ........ :)):)):)):)) !
 
Ơh hay ghê [-x.........đã nói là không thích ai hết :))
Thế mà.......:))
cái quái zi` thế này :))
Cái zi` mà buồn :))....cái zi` mà khóc :))
Thất vọng àh....^^

Ứoc zi` mình không thích....:D...
 
ước gì ngủ dạy muộn hơn ... ước gì được mơ tiếp ... :(( giấc mơ đẹp quá >.<'
 
Mong mai bị ốm [-o< thứ 3 nghỉ [-o<

chuyện gì xảy ra cũng ko liên quan đến mình :((
 
Ước gì đội br của mình ko bị xui xẻo như thế :(( !!!
ƯỚc gì vụ làm ăn này thành công :D
Ước gì tối nay với tối mai đ về muộn ko đụng mặt ông già 8-}
 
Ước gì Valentien ko quá buồn thảm
Ước gì bài Anh ko quá lố bịch
Ước gì mình đc cưới thêm vợ
Ước gì mình ko ghét nó như thế!
 
Mong Valentine có quà :-S 8-}
Mong nếu có quà thì chúng nó đừng tặng hoa với socola :(
Mong từ h đến sinh nhật mình có đứa tặng mình trọn bộ HP và 4 cái DVD HP bản đẹp lung linh 8-} :*:* iu đứa nào tặng mình :*:*
 
Mong Valentine có quà :-S 8-}
Mong nếu có quà thì chúng nó đừng tặng hoa với socola :(
Mong từ h đến sinh nhật mình có đứa tặng mình trọn bộ HP và 4 cái DVD HP bản đẹp lung linh 8-} :*:* iu đứa nào tặng mình :*:*
 
ước gì ko có ngày 14-2, ước gì từ ngày 13 nhảy 1 phát sang ngày 15 luôn !!!!!!!!!!
 
Lại Tuấn Hoàng đã viết:
ừ ... tao ước ko có tháng 2 ...
...tháng 2 có sinh nhật mày mà ? sao lại lỡ bỏ cả sinh nhất mình chỉ vì 1 ngày........bình thường như mọi ngày :>
 
Ước gì nó biến mất khỏi cuộc đời này :(( :(( :((
Ước gì mình có đủ nghị lực để bỏ nó
 
ước gì ai đấy vào nhà sách Tiền Phong vác về tặng mình 1 quyển trong đống đấy :D les misérables chả hạn :x
 
Mong giờ dưt ra được cái máy tính
Mong nó ko đòi quà Valentine thế
Giờ đi cướp nhà băng để mau quà cho nó à
Ước có:x,$$
Ước Valentine ko :(
 
:-? sao Tết ít ra mày cũng còn hơn trăm cơ mà :-? lại tiếc hả Hương

Ước gì khỏi mất giọng :( mình sẽ tự ra tay xin xỏ đi thăm quan :(( nhưng mất giọng thế này chắc vừa cất lời thì "chết cháu ốm àh, thôi thế ở nhà đi cháu ạh" 8-}

giá mình đã ko đẩy bản thân vào cái chỗ khó xử này :(( [-( mệt thế, đã bảo thích là trẻ con mà [-( buồn :(( chết mất, thôi thì kệ xác :(( lúc đấy xử trí có giống con bò /:) thì cũng là bản chất
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước gì nó hiểu được mình !
Ước gì mình không ngu như thế !
Ước gì mình khồng mất thời gian đợi nó !
Ước gì mình có thể nói chuyện với nó 1 tuần 1 lần để đỡ buồn !
Ước gì mình trở lại là chính mình !
 
Ước gì mình và tất cả những ai đang buồn và bức xúc đừng buồn và bức xúc nữa :D bởi vì cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều đáng và nên làm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước gì nó bớt lạnh lùng !
Ước gì mình không thích nó nhiều đến như thế !
Ước gì mình trở lại là chính mình(Một thằng gan lì và lạnh lùng)
Ước gì có 1 đứa hiểu mình và mình thích nó !
Một điều ước lớn nhất bây giờ là mình trở thành 1 con vật để không còn tình cảm nữa.Chứ cứ thế này thì chết mất.
Ước gì nó đừng ước như thế !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên